Man United 0-1 Newcastle: Khi Quỷ đỏ không đỏ!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trên Old Trafford, David Moyes đã cố gắng xua học trò tràn lên tấn công, song may mắn lại ngoảnh mặt khiến Man United thất bại đau đớn!

Khi Quỷ đỏ không đỏ!

Trong suốt triều đại của Sir Alex Ferguson, người ta đã thấy rất nhiều lần Man United “đỏ”. Đỏ nhờ những bàn thắng ở phút cuối trận, như Chung kết Champions League năm 1999 gặp Bayern Munich, hay đỏ trong các trận cầu chỉ thắng tối thiếu 1-0 và cuối mùa vẫn ẵm cúp vô địch…

Nhưng dưới thời David Moyes, Man United đang rất đen, mà minh chứng mới nhất là trận thua Newcastle ít phút vừa qua. Trên sân nhà, bầy Quỷ đỏ đã tràn lên tấn công dữ dội, tung ra liên tiếp những tình huống thử tài thủ môn Tim Krul. Nhưng tất cả đều vô hiệu.


	Trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt

Trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt

Đến hiệp 2, Hernandez đánh đầu, quá nhẹ, Tim Krul lại thắng. Hai phút sau đó, Patrice Evra đánh đầu cận thành Chích chòe, bóng tìm đến cột dọc… Xem quay chậm, Anita đã để tay chạm bóng trong vùng cấm địa đội khách, nhưng trọng tài không cho Man United hưởng penalty…

Với chừng ấy sự đen đủi, Man United đã phải trả giá ở phút 60, khi Yohan Cabaye đánh bại De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Newcastle. Những phút sau đó, Van Persie đã một lần làm tung lưới đối thủ, nhưng không may thay, anh lại việt vị… Quả đúng là một ngày đen đủi cho Man United!


	Van Persie làm tung lưới Newcastle nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị

Van Persie làm tung lưới Newcastle nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị

Thua là tất yếu!

* Man United đang mang dáng dấp của Liverpool ngày nào, tức là không đủ tầm để chơi thế “cửa trên” với các đội bóng nhỏ hơn. Minh chứng là khi gặp Everton và Newcastle 2 trận vừa qua, Quỷ đỏ đều tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn và thua bởi một tình huống đối phương tỏa sáng!

Trong mùa giải năm nay, đã có hơn 1 lần Man United bước vào trận đấu với những thống kê vượt trội đối thủ. Như “Trong 20 mùa giải Premier League gần nhất, Everton không thể thắng trên Old Trafford” hay “Man United bất bại trong 22/23 trận gần nhất với Newcastle trên mọi mặt trận”… song tất cả chỉ là vô nghĩa.

Quỷ đỏ dưới bàn tay nhào lặn của Moyes đã trở thành một đống bột nhão nhoét, không gắn kết, không cương nhu đúng lúc và đặc biệt yếu kém về mặt tinh thần thi đấu. Viện cớ cho may mắn chỉ là lời biện hộ quá đỗi hài hước bởi nên biết, “số đỏ” của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson chính là nhờ tinh thần thi đấu cứng cỏi, bản lĩnh lì lợm mang đến, đó là thứ Quỷ đỏ đang rất thiếu hiện tại.


	Man United thi đấu rời rạc, đặc biệt là kém tinh thần!

Man United thi đấu rời rạc, đặc biệt là kém tinh thần!

Cứ tình hình này, chẳng biết Moyes sẽ phá … tan hoang thêm bao nhiêu kỷ lục, bao nhiêu thống kê của Man United. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của Quỷ đỏ, điều nhà ĐKVĐ không mắc phải suốt 11 năm qua!


	David Moyes sẽ nói gì với các học trò trong phòng thay đồ?

David Moyes sẽ nói gì với các học trò trong phòng thay đồ?

Trước mắt, Man United đang đứng ở vị trí thứ 9 trên BXH, với 22 điểm sau 15 vòng đấu. Hiện một loạt trận Premier League khác đang diễn ra (bắt đầu lúc 22h00 giờ Việt Nam) và sẽ tạo biến động trên BXH khi kết thúc. Chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến và kết quả loạt đấu này tới độc giả sớm nhất!


	Man United và Newcastle dành một phút tưởng nhớ Nelson Mandela

Man United và Newcastle dành một phút tưởng nhớ Nelson Mandela

ĐH ra sân:

Manchester United: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Vidic, Evra, Nani (Zaha 68), Cleverley (Anderson 69), Jones, Januzaj, Van Persie, Hernandez.

Newcastle: Krul, Debuchy, Williamson, Coloccini, Santon, Cabaye, Tiote, Anita, Sissoko, Remy, Gouffran (Ben Arfa 57).

Bàn thắng:

Newcastle: Cabaye 61'

Xem clip trận này

Kết quả và lịch thi đấu vòng 15 Premier League

 

BXH Premier League

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại