Malaysia càng "yếu đuối", HLV Miura càng phiền não

Lupo |

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U23 Việt Nam đang tỏ ra khó lường hơn bao giờ hết.

Malaysia “yếu đuối”

Khí thế của U23 Malaysia bị sứt mẻ khá nhiều kể từ đầu năm. Tại vòng loại U23 châu Á trên sân nhà, họ để Việt Nam đánh bại và mất luôn vé đi tiếp.

Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng không mấy suôn sẻ. Trên sân tập, một vài mâu thuẫn đã nổ ra.

Cuối cùng, HLV Ong Kim Swee buộc phải thẳng tay loại 2 ngôi sao ở hàng công là Abdul Rahman và Ferris Danial khỏi đội với lí do không nghiêm túc trong tập luyện. U23 Malaysia chỉ mang vỏn vẹn 2 tiền đạo đến với SEA Games 28.

Cái cách mở đầu giải đấu của họ cũng khó có thể tệ hơn. Được đánh giá cao hơn hẳn, U23 Malaysia ghi bàn dẫn trước Đông Timor ngay từ sớm.

Nhưng “nhạc trưởng” Nazmi Faiz không hiểu sao lại mắc bẫy khiêu khích để rồi nhận một chiếc thẻ đỏ từ sớm. U23 Malaysia phải trầy trật đến phút cuối để giữ tỉ số 1-0.

U23 Malaysia đã phải khổ chiến trước Đông Timor
U23 Malaysia đã phải khổ chiến trước Đông Timor

Chưa hết, HLV Ong Kim Swee còn tức giận cực độ với cậu học trò Nazmi Faiz. Ông đã cân nhắc đến việc loại tiền vệ này về nước sớm khi mà SEA Games mới chỉ diễn ra đúng một trận.

Vừa thiếu người lại vừa có không có tâm lý tốt nhất, U23 Malaysia đang tỏ ra khá “đuối” nếu đem so với Thái Lan hay Việt Nam.

Nỗi lo của HLV Miura

Trận chiến tới với Malaysia, U23 Việt Nam chiếm khá nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn. Nhưng đây chính là điều HLV Miura lo nhất.

Đầu tiên, sức mạnh của Những con mãnh hổ (biệt danh của ĐT Malaysia) vẫn là điều bí ẩn. Suốt 90 phút “do thám”, chiến lược gia người Nhật đăm chiêu vì không thu thập được nhiều thông tin như mong muốn.

U23 Malaysia mất “nhạc trưởng”. Dù vậy lối chơi bóng dài tận dụng tốc độ của họ từ trước đến nay cũng chẳng quá phụ thuộc vào một tiền vệ nào.

Trong những lần gặp nhau trước, mỗi khi được đánh giá cửa trên, Việt Nam lại thường nếm “trái đắng” từ người Mã.

Bán kết AFF Cup 2010, tiqui-taca của HLV Calisto bị bẻ gãy không thương tiếc. Tại SEA Games 25, sau khi thắng 3-1 ở vòng bảng, U23 Việt Nam bất ngờ bại 0-1 dưới tay U23 Malaysia trong trận chung kết.

Bản thân HLV Miura cũng có bài học không bao giờ quên tại Mỹ Đình, khi ĐT Việt Nam bị Những con mãnh hổ “vùi dập” tới 4-2.

hlv trưởng đtqg và u23 việt nam
toshiya miura
“U23 Malaysia tất nhiên mạnh hơn nhiều U23 Brunei vì thế tôi đã yêu cầu các học trò phải tập trung tuyệt đối. Chặng đường phía trước U23 Việt Nam còn rất dài”

Thế nên điều quan trọng nhất với ông thầy người Nhật lúc này chưa hẳn là nghiên cứu về chiến thuật mà là giúp học trò ổn định về tâm lý.

Đánh giá đúng được đối thủ, cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam khá lớn. Ngược lại, bất cứ sự chủ quan dù nhỏ nhất sẽ dẫn tới thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại