Lộn xộn buổi bán vé “ế” trận Arsenal ở sân Hàng Đẫy

Do sự nhiễu loạn của phe vé cũng như việc chuẩn bị sơ sài của BTC khiến cho buổi bán vé “thêm” trận Việt Nam gặp Arsenal đã diễn ra khá lộn xộn và buộc phải tạm dừng.


	Người mua tự động xếp hàng chờ mua vé

Người mua tự động xếp hàng chờ mua vé

Theo như thông báo của BTC và VFF, ngày hôm nay 10/7 tại 2 địa điểm sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu sẽ tiến hành bán nốt số vé thừa tới người hâm mộ. Việc bán vé được BTC ủy nhiệm cho Công ty CPTM Con Kiến phụ trách bán nốt số vé tồn.

Biết được thông tin trên qua các trang mạng, nhiều người hâm mộ chưa mua được vé hôm 7/7 đã đến khá sớm vì sợ vẫn phải xếp hàng.

Tuy nhiên, khi đến 2 địa điểm trên, không một băng rôn cũng không biển quảng cáo hay thông báo chỗ phát hành vé cho một trận đấu dự kiến sẽ ngốn hàng chục tỷ đồng. Tại sân hàng Đẫy, chỉ vỏn vẹn một cái bàn và chiếc ghế được đặt trên vỉa hè dành cho nhân viên phát vé.


	Không có bảng hiệu nào thông báo chỗ bán vé

Không có bảng hiệu nào thông báo chỗ bán vé

Những người hâm mộ đến mua vé khi đến địa điểm sân Hàng Đẫy như bị lạc vào ma trận khi không tìm thấy điểm bán vé như thông báo và thay vào đó là một lượng lớn dân phe vé sẵn sàng áp sát bất cứ lúc nào.


	Trong khi đó đội quân phe vé thì luôn sẵn sàng áp sát

Trong khi đó đội quân phe vé thì luôn sẵn sàng áp sát

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến buổi phát hành phải tạm hoãn. Do khi bắt đầu buổi bán vé (hơn 9h) thì các phe vé đã không xếp hàng mà xông thẳng đến chiếc bàn của nhân viên phát vé để tranh nhau mua. Không chỉ khiến cho dòng người xếp hàng náo loạn, mà ngay cả nhân viên phát vé cũng phải vội vàng “tháo chạy”. Hơn 20 phút sau mới dám quay lại điểm bán vé nhưng vẫn gọi điện về công ty chờ chỉ thị.


	Dân phe vé áp sát dồn dập tới bàn bán vé

Dân phe vé áp sát dồn dập tới bàn bán vé

Dòng người xếp hàng cũng dần rã đám theo nhiều hướng. Người bỏ về, kẻ tặc lưỡi nghe theo lời dỗ ngọt của mấy người phe vé. Những lời mời chào như “1,5 triệu đồng/cặp cho chỗ trên khán đài A”, một dân phe vé rao.


	Nhiều người chấp nhận mua vé từ chợ đen bởi chỉ đắt hơn có 100 đến 200 nghìn

Nhiều người chấp nhận mua vé từ chợ đen bởi chỉ đắt hơn có 100 đến 200 nghìn mà không phải xếp hàng hay gửi xe

Nhu cầu người mua lại không cao như dự kiến khiến dân phe vé vội vàng bán tháo với giá rẻ. Một cặp vé giá của BTC niêm yết là 1,4 triệu nhưng giờ có người mua nào ngã giá 1,5- 1,6 triệu đồng là họ bán. Bởi họ sợ rằng, nếu để lâu hơn, họ sẽ còn lỗ nặng hơn. Đó cũng là lý do khiến họ quấy rối buổi bán vé công khai của BTC.

Tại điểm bán vé thứ 2, ở 59 Hoàng Cầu mọi chuyện diễn ra yên ắng hơn nhưng tình trạng khá ế ẩm bởi lượng người hỏi mua quá ít.


	Tại điểm bán vé 59 Hoàng Cầu, mọi thứ diễn ra khá trầm lắng

Tại điểm bán vé 59 Hoàng Cầu, mọi thứ diễn ra khá trầm lắng

Giá vé rớt giảm thê thảm cả ở ngoài chợ đen lẫn những rao bán qua mạng, BTC thì thừa hàng nghìn vé, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra trái ngược với các tuyên bố trước đó của BTC. “Chúng tôi đã phải bỏ ra chi phí cao để đưa Arsenal sang Việt Nam. Sau khi ban tổ chức trận đấu được thành lập, chúng tôi sẽ cân đối để đưa ra một giá vé hợp lý nhất, nhưng chắc chắn đó không phải là cái giá bình dân” của ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Hay như câu chuyện “cháy máy” của ông chủ tịch Liên đoàn trong những ngày đầu phát hành vé. Có vẻ như các chiêu “làm hàng” về trận Arsenal của BTC trước đây không có tác dụng mấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại