Lo sốt vó chuyện U19 và Phạm Văn Mách

Thấy Phạm Văn Mách chỉ bảo tận tình hết mức cho U19 Việt Nam mà lo.

Lo, vì chuyện ăn uống của thể hình và bóng đá khác nhau một trời một vực và lo vì các em U19 cũng tỏ ra thích thú với chàng lực sĩ từng “bỏ nghề” chạy theo giới show biz; lo vì truyền thông tô đậm quá chuyện một lực sĩ làm “giảng viên” rồi tham quan phòng tập và chê phòng tập của U19 Việt Nam dựa trên “chuẩn” phòng tập tạ của giới thể hình… Nói chung là chuyện ăn uống và tập ở phòng thể hình chẳng liên quan gì đến phát triển thể chất và thể hình cầu thủ bóng đá cả thế mà nó lại giống như là một phần của “kế hoạch U19”.

Một HLV chuyên về bóng đá trẻ than thở với chúng tôi: “Không biết cứ đà này nếu các em U19 mà ăn như Phạm Văn Mách và tập (tạ) như Phạm Văn Mách thì tương lai chúng ta sẽ ăn có lứa cầu thủ như thế nào?”.

Hy vọng đây chỉ là một chuyến thăm vô tình của một lực sĩ hát hay với các em U19, chứ không phải bắt đầu cho một chiến dịch. Và cũng hy vọng việc U19 gắn với Phạm Văn Mách là vô tình được “thổi” lên, chứ không phải là một chương trình “giáo dục có định hướng” cho các cầu thủ trẻ vốn còn rất ngô nghê...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại