Lộ bí mật giúp U19 Việt Nam đá như… không phổi

Đoàn Dự |

Ngoài thể lực tốt, các cầu thủ U19 Việt Nam còn đá không biết mệt trong năm 2014 vì một lý do rất đặc biệt.

“Trước ngày sang Myanmar thi đấu, mình có đèo Phan Văn Long đi mua laptop. Khi ấy, bỗng nhiên Long hỏi mình: “Anh ơi, mấy nữa anh có sang Myanmar không?”. Mình khá ngạc nhiên nên đã hỏi: “Tại sao em lại hỏi như vậy?”

Long nói rằng: “Nếu các anh chị mà không sang cổ vũ, chắc bọn em đá tới phút 80 là chân mệt hết chịu nổi quá.

Có các anh chị cổ vũ thì bọn em đá không biết mệt!”” – Nguyễn Ân – Phó chủ tịch truyền thông VFS chia sẻ về câu chuyện với tuyển thủ U19 Việt Nam.

Phan Văn Long (trái)

Phan Văn Long (trái)

Ngoài câu chuyện nói trên, Nguyễn Ân kể từng có một cầu thủ U23 Việt Nam tâm sự: “Chúng em ước gì một ngày nào đó sẽ được thi đấu dưới rợp trời cờ cổ vũ của NHM bóng đá Việt Nam, của VFS”.

Qua hai dòng tâm sự ấy, có thể thấy những màn cổ vũ từ NHM có ý nghĩa lớn lao đến thế nào với các cầu thủ trên sân. NHM chính là nhân tố thứ 13, là câu nói ấy không bao giờ sai khi các CĐV biết hết lòng vì đội bóng.

“Mình cảm thấy việc làm của VFS có giá trị với cầu thủ và sẽ luôn làm điều đó, cổ vũ hết mình cho tất cả các cấp đội tuyển, đặc biệt là tuyển nữ Việt Nam.

Khi nghe các cầu thủ tâm sự như vậy thật sự rất hạnh phúc và có thêm động lực trong tương lai để phát triển Hội CĐV bóng đá VFS” – Nguyễn Ân chia sẻ.

CĐV Nguyễn Ân - Phó chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS

CĐV Nguyễn Ân - Phó chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS

Sau 1 năm đồng hành với bóng đá Việt Nam, VFS đã để lại tiếng vang lớn với tinh thần cổ vũ không ngừng nghỉ.

Vì để toàn tâm cổ vũ đội tuyển yêu thích, hội luôn sẵn sàng ngồi tại vị trí khán đài D xấu nhất trên các SVĐ. VFS với tôn chỉ tới không phải để xem bóng đá mà để cổ vũ bóng đá đã, đang và sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ dưới sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại