Lào mạnh tay, Thái Lan "muối mặt" vì 25 CĐV hỗn hào

Đoàn Dự |

Chính quyền Thái Lan vừa được một phen “muối mặt”, khi một nhóm CĐV quá khích của họ gây rối, xô xát với cảnh sát Lào ở trận đấu trước U19 Việt Nam.

Sau vụ việc NHM Thái Lan xô xát với cảnh sát Lào, giới chức chủ nhà giải U19 ĐNÁ 2015 đã phải tách những thành phần quá khích nhất, cho rời sân ngay trong thời gian trận đấu diễn ra bằng cửa sau và tiến hành tạm giam.

>>> Fan Thái Lan “nổi sóng” vì vụ ẩu đả trên đất Lào

Sau khi tịch thu hộ chiếu của 25 NHM đội bóng áo xanh, Lào đã ra quyết định trục xuất và gửi yêu cầu tới Đại sứ quán Thái Lan đến nhận người.

Muối mặt vì nhóm CĐV quá khích, Đại sứ quán Thái Lan đã phải công khai gửi lời xin lỗi tới đất nước và nhân dân Lào.

Ngoài ra, một thành viên của LĐBĐ Thái Lan còn khẳng định sẽ điều tra kĩ về 25 CĐV nói trên. Nếu những thành phần này từng có tiền án gây rối trong quá khứ, sẽ bị cấm đến sân xem bóng đá vĩnh viễn.

Vụ scandal trên khán đài rõ ràng là sự xấu hổ cho bóng đá xứ Chùa Vàng. Gần như trên các mặt báo, người ta không nhắc đến chức vô địch cực kỳ ấn tượng của U19 Thái Lan mà về tai tiếng nói trên.

Chiến tích của các tài năng trẻ áo xanh trong một chặng đường dài vô tình bị che lấp bởi hành vi xấu từ những NHM của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại