Làm BLV, "Đứa con của thần gió" bị bắt nạt công khai

Đoàn Dự |

Henry có thể là một trong những huyền thoại đình đám nhất của bóng đá Anh, nhưng khi bước vào làng BLV, anh vẫn chỉ là “tân binh”.

Chẳng thế mà khi tham gia bình luận trận Arsenal vs Tottenham cuối tuần vừa rồi, "Đứa con của thần gió" đã bị một phen xấu mặt.

Khi đồng nghiệp gạo cội Graeme Souness đang phân tích về trận đấu, Henry đã cố gắng chen ngang. Lập tức, Graeme lớn tiếng: “Tôi đang nói dở”.

 

Làm BLV, Đứa con của thần gió bị bắt nạt công khai

Henry chơi 369 trận cho Arsenal, ghi 226 bàn.

Khi còn thi đấu cho Liverpool và Rangers, Graeme Souness đã được biết đến như một tiền vệ cứng cỏi, luôn thi đấu mạnh mẽ, táo bạo.

Vì thế không lạ khi ông cũng thường tỏ ra oai phong trong vai trò BLV.

Trước phản ứng có phần thái quá của Graeme, tất nhiên Thierry Henry có phần sửng sốt. Cần phải biết dù mới vào nghề hồi năm ngoái, anh đang là BLV được trả lương cao nhất của Sky (1.2 triệu bảng/năm).

Tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ Graeme Souness có rằng những gì mình đang nói giá trị hơn việc để đàn em “huyên thuyên”.

 

Arsenal 1-1 Tottenham

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại