La Liga còn 3 ngày: "Kẻ mà ai cũng biết đó là ai"

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Nếu trong bộ truyện Harry Potter có "kẻ mà ai cũng biết đó là ai" thì tại La Liga cũng tồn tại Real, Barca - những thế lực... mạnh chẳng buồn nói…

La Liga 2013/14 đang hứa hẹn sẽ có rất nhiều hấp dẫn. HLV Ancelotti về Real Madrid dự kiến sẽ giúp CLB Hoàng gia TBN gia tăng sức mạnh tấn công hơn dưới thời Jose Mourinho. Trong khi đó, việc Barca chiêu mộ thêm Neymar đã giúp hàng công Gã khổng lồ xứ Catalan vốn khủng khiếp nay càng thêm “bá đạo”.

La Liga còn 3 ngày: Con vua thì lại làm vua…

Real sẽ tấn công mạnh mẽ hơn ở mùa 2013/14?

Với chừng ấy thay đổi, NHM bóng đá có thể tin rằng El Clasico trong mùa 2013/14 sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Những trận đấu khác của Real, Barca cũng theo đó trở nên lôi cuốn, thú vị hơn.

Nhưng viết đến đây, hình như có điều gì đó không đúng? Trong khi Real và Barca có những chuyển biến tích cực, phần còn lại của La Liga lại chẳng tiến lên, thậm chí là thụt lùi…

La Liga còn 3 ngày: Con vua thì lại làm vua…

Hàng công Barca đang cực kỳ khủng khiếp

Ở mùa trước, Atletico Madrid từng cạnh tranh cho ngôi vị vô địch. Sau khi bị Barca bỏ xa, Atletico cũng khiến Real vã mồ hôi mới bảo vệ được vị trí số 2. Ấy thế nhưng ở mùa giải năm nay, CLB này dường như chẳng còn ý chí tranh đấu khi chấp nhận mất chân sút số 1 Falcao. Thay thế tiền đạo người Colombia là David Villa, người năm ngoái đánh mất phong độ tại Barca.

Thật đáng buồn khi một CLB mạnh tại La Liga bán đi cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới để mang về “hàng thải” của Gã khổng lồ xứ Catalan. Vẫn biết David Villa có đẳng cấp, nhưng ở thời điểm hiện tại liệu có thể so sánh anh với một Falcao vừa có đẳng cấp vừa có phong độ sáng chói?

La Liga còn 3 ngày: Con vua thì lại làm vua…

Falcao ra đi khiến Atletico Madrid sa sút sức mạnh

Việc một CLB lớn như Atletico chấp nhận tự chặt vây cánh của mình đã khiến La Liga 2013/14 thêm phần đơn điệu. Đã bao mùa bóng qua, NHM phải chứng kiến Barca và Real song bá tại xứ Bò tót. Nhưng theo thời gian, chẳng những không có địch thủ nào mạnh lên để thử thách 2 ông lớn mà phần còn lại của La Liga lại yếu đi trông thấy.

Ngoài câu chuyện của Atletico Madrid, những CLB mạnh khác tại La Liga như Valencia, Malaga, Sevilla… cũng chẳng mang về hy vọng nào. Valencia hiện đang phải nỗ lực giữ chân tiền đạo Roberto Soldado trong khi không có tân binh nào đình đám. Malaga thì quằn quại trong khủng hoảng tài chính. Trong khi đó Sevilla đã sa sút từ lâu, chỉ đứng thứ 9 ở mùa giải năm ngoái.

La Liga còn 3 ngày: Con vua thì lại làm vua…

Liệu Villa có thể giúp Atletico đe dọa Barca và Real?

Hiện tượng Real Sociedad năm nay nhiều khả năng cũng sẽ gặp khó khăn. Sau một mùa giải thăng hoa nhưng không có sự tu bổ đội hình, Real Sociedad sẽ dễ dàng bị bắt bài. Việc phải dàn sức thi đấu tại Champions League cũng sẽ khiến CLB Tây Ban Nha càng thêm khó tái hiện phong độ như mùa trước.

Với những phân tích trên, dễ dàng thấy La Liga 2013/14 sẽ có những điểm hấp dẫn nhưng chỉ gắn liền với 2 cái tên Barca và Real. Như "Kẻ mà ai cũng biết đó là ai" trong bộ truyện nhiều tập Harry Potter, La Liga 2013/14 đã sớm có chủ chỉ là chưa muốn nói mà thôi...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại