“Bà Tưng” – “Running Man”: Hai con đường, một đoạn kết!

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - “Bà Tưng” và “Running Man” giống như 2 hiện tượng mạng đối lập, giữa bị ghét và được yêu, nhưng lạ lùng thay sẽ lại có những cái kết “giống nhau”.

Sự tương phản rõ rệt và nét giống nhau đến kỳ lạ

Giữa “Bà Tưng” và “Running Man” có những sự tương phản rõ rệt. Một người bất chấp tất cả để được nổi tiếng và một người ngay cả khi nổi tiếng cũng không chấp nhận đánh đổi dù chỉ là hình ảnh bề ngoài của căn nhà đang ở!

“Bà Tưng” – “Running Man”: Những cái kết “giống nhau” đến lạ lùng

"Bà Tưng" - "Running Man": Tuy khác mà giống

Ngay từ khi xuất hiện, “Bà Tưng” đã sử dụng clip không mấy làm đẹp mắt, một điệu nhảy quá đỗi gợi dục và kết thúc bằng cử chỉ như thách thức người xem. Trong khi đó, “Running Man” xuất hiện trước mắt NHM và Arsenal với tinh thần kiên cường, nụ cười dễ mến cùng sự hiền hòa rất “ăn ảnh”.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, chính sự tự nhiên của “Running Man” đã khiến chàng trai trẻ người Hải Dương được Pháo thủ cùng giới truyền thông quý mến. Ngay sau khi xuất hiện, “Running Man” đã được tung hô chẳng kém gì các ngôi sao hàng đầu Pháo thủ tới Việt Nam du đấu.

“Bà Tưng” – “Running Man”: Những cái kết “giống nhau” đến lạ lùng

Arsenal là may mắn của cuộc đời "Running Man"

Có thể “Bà Tưng” đã đi theo con đường khác, gượng ép hơn nhiều khi liên tục cố gắng tung ra những hình ảnh, clip sexy đến phản cảm và phát ngôn gây sốc. Nhưng trên thực tế, cô gái này cũng đã có những thời điểm được lòng cư dân mạng, đặc biệt là nam giới trẻ. Và cũng rất nhanh, báo giới phải viết về “Bà Tưng” và khiến độ nổi tiếng của Lê Thị Huyền Anh tăng chóng mặt.

Gộp chung về “Bà Tưng” và “Running Man”, có thể thấy đây là 2 trường hợp dị biệt, có bản chất, quá trình nổi tiếng khác nhau. Nhưng điểm chung là cả 2 đều được nổi tiếng nhờ cộng đồng mạng và gây “bão” trong thời gian khá dài tại Việt Nam.

“Bà Tưng” – “Running Man”: Những cái kết “giống nhau” đến lạ lùng

"Bà Tưng" nổi lên nhờ những hình ảnh, phát ngôn gây sốc

Nhưng rồi cả hai sẽ đều có cái kết “giống nhau”

* Dễ dàng để nhận ra lý do “Bà Tưng” bị “chìm xuồng”: Quá ngạo mạn, coi thường dư luận và các cơ quan chức năng.

Những ngày giống tố của truyền thông Việt Nam liên quan tới “Bà Tưng” và “Running Man” có vẻ như đang đi đến hồi kết. Với việc bị cấm biểu diễn nghệ thuật trên cả nước, Lê Thị Huyền Anh đã đóng cửa trang Facebook cá nhân, không tung ra chiêu trò PR tên tuổi nào nữa.

Có thể nói cô gái này chưa “chìm” hẳn, nhưng đang “chìm” và sẽ khó lòng trở lại khuấy đảo cộng đồng mạng.

“Bà Tưng” – “Running Man”: Những cái kết “giống nhau” đến lạ lùng

Hình ảnh vô cùng sexy của "Bà Tưng"

Trong khi đó, “Running Man” vẫn đang là niềm tự hào của Việt Nam, được rất nhiều người Việt Nam yêu mến. Nhưng một sự thật là chàng trai người Hải Dương đang “chìm”.

Mới đây có tin “Running Man” được mời tham gia vào clip ca nhạc của nữ ca sỹ Hiền Thục. Nhưng khi sự kiện Arsenal đến Việt Nam, “Running Man” sang Anh đã trôi xa, liệu một clip cá nhạc có thể tiếp tục là bệ phóng cho chàng trai Hải Dương duy trì hình ảnh?

	Vẻ đẹp khỏe mạnh, chất phác của

Vẻ đẹp khỏe mạnh, chất phác của "Running Man"

Có thể nhiều bạn đọc sẽ không đồng tình với quan điểm này. Nhưng hãy để ý nếu như ít ngày qua, mật độ xuất hiện của “Running Man” trên các trang báo dày đặc, một ngày ít nhất một bài, thì trong những ngày sắp tới, chàng trai Hải Dương sẽ không còn xuất hiện thường xuyên.

Hiện tượng nào cũng có thời và phải tàn lụi. Có thể “Running Man” và “Bà Tưng” là những hiện tượng rất dị biệt trong giới truyền thông Việt Nam nhiều năm qua, cũng không nằm ngoài quy luật này. Nổi lên cùng một lúc, cả hai gần như cũng đang “chìm” cùng một lúc, "giống nhau" cả! Chữ "giống nhau" được cho vào " " bởi nếu có khác thì “Bà Tưng” bị “chìm” khi bị ghét. Còn “Running Man” bị “chìm” khi đang được yêu mến!

	Trong khi

Trong khi "Running Man" quảng bá, giúp Việt Nam đến với thế giới

	Thì

Thì "Bà Tưng" lại từng định "chơi khăm" cả ngày Thương binh Liệt sỹ

* Với trường hợp của “Running Man”, việc “chìm xuồng” phức tạp hơn. Có thể thấy nhiều cơ quan nhà nước và các công ty, tổ chức đã chưa tận dụng tốt hình ảnh của “Running Man” để quảng bá đất nước hay quảng bá sản phẩm. Nếu điều này được làm tốt sẽ là một cách “đôi bên cùng có lợi”, giúp “Running Man” duy trì sự nổi tiếng lâu hơn.

Ngoài ra, bản thân gia đình và cá nhân “Running Man” khá cứng nhắc trong việc duy trì hình ảnh. Gia đình “Running Man” từng chia sẻ chỉ muốn con em ở Hải Dương để gần gia đình trong khi các cơ hội làm việc, nổi tiếng lại chủ yếu đến từ Hà Nội hay HCM.

Về phần mình, “Running Man” không có sự hỗ trợ trong việc duy trì hình ảnh. Chàng trai người Hải Dương hầu như không có kinh nghiệm khi trở nên nổi tiếng. Bản thân “Running Man” cũng không sẵn sàng đánh đổi để được nổi tiếng (“Running Man” thậm chí không muốn chia sẻ hình ảnh nhà, gia đình… với NHM). Đây là nét đáng quý ở một chàng trai vốn chất phác song sẽ cản trở trên con đường sự nghiệp!

Bài viết có thể không mang nhiều ý nghĩa. Song đây là cảm nghĩ của một người đã chứng kiến sát sao sự nổi lên, chìm xuống của “Bà Tưng” và “Running Man”, qua đó có một vài phân tích, đúc rút cá nhân!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại