Klopp văng tục sau thất bại, Heynckes nhẹ nhàng cười vui

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nhận thất bại trong trận chung kết Champions League trên sân Wembley, HLV J.Klopp tỏ ra khá bức xúc với kết quả trận đấu. Không phải vì trọng tài xử ép hay có bàn thắng “ma”… đơn giản chỉ vì Dortmund đã thua.

Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia trẻ tuổi - Jurgen Klopp tuy đã có gửi lời chúc mừng chiến thắng tới những người ở bên kia chiến tuyến nhưng đằng sau đó là một nỗi niềm bức xúc khiến ông phải văng tục. Ông thầy người Đức cũng tự tin cho biết mình sẽ quay trở lại (thi đấu trận chung kết) trong tương lai không xa.

HLV J.Klopp phát biểu: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta sẽ trở lại. Có lẽ không phải là Wembley, nhưng đó sẽ là nơi diễn ra một trận chung kết khác và chúng tôi là những người tham dự cuộc chơi. Đấy là tất cả những gì tôi đã nói với các cầu thủ”.


	HLV J.Klopp có phần bất mãn với kết quả trận đấu

HLV J.Klopp có phần bất mãn với kết quả trận đấu

“Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng tới Bayern và Jupp Heynckes. Bạn không thể ganh tị với chiến thắng mà ông ấy giành được vì nó hoàn toàn xứng đáng”.

“Nhưng với tôi, kết quả này như ***. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải đầy căng thẳng và mệt mỏi. Từ phút thứ 75 tôi đã cảm thấy mọi thứ trở nên quá khó khăn đối với Dortmund. Dù sao, tôi tin là Dortmund xứng đáng chơi trận chung kết như những gì đã thể hiện ở trận đấu ngày hôm nay”.

Về phần HLV của Bayern, ông Jupp Heynckes tỏ ra khá khiêm nhường trước chiến thắng của các học trò với những lời phát biểu ngắn gọn và xúc tích: “Áp lực của trận đấu rất lớn. Các bạn có thể thấy trong hiệp 1, hai đội đều chịu áp lực và chơi không thực sự tốt. Bayern chỉ thực sự chơi bóng sau 20 phút đầu. Hiệp hai mọi thứ tốt hơn với chúng tôi và tôi nghĩ kết quả là xứng đáng”.


	HLV Jupp Heynckes hạnh phúc trước chiến thắng của các học trò

HLV Jupp Heynckes hạnh phúc trước chiến thắng của các học trò

“Tôi sẽ ăn mừng cùng các cầu thủ tối nay vì họ đã giành được vinh quang này. Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một buổi tối đáng nhớ của tất cả mọi người”.

Nói về kế hoạch sắp tới sau khi kết thúc công việc tại Bayern, ông thầy 68 tuổi cho biết: “Tôi sẽ đưa ra quyết định sau trận chung kết cúp QG Đức. Khi đó tôi mới có thể cho các bạn biết về chuyện có nghỉ hưu hay không. Nhưng dù gì đi nữa, khi đã 68 tuổi và có một mùa giải thành công với chiếc danh hiệu vô địch Champions League cùng với cơ hội ăn 3, tôi nghĩ rằng mình có quyền được nghỉ ngơi”.

Tất nhiên không thể bỏ qua những phát biểu của cầu thủ quan trọng nhất trận đấu chung kết đêm qua – Arjen Robben, người đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 mang về chiến thắng cho Bayern. Cầu thủ người Hà Lan cho biết: “Trong tuần qua, tôi đã được nghe rất nhiều người nói rằng “Cậu sẽ ghi bàn trong trận chung kết".


	Robben đã rất hạnh phúc khi là người ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu

Robben đã rất hạnh phúc khi là người ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu

"Tôi đã lỡ cột cơ hội tuyệt vời khi đối mặt với thủ môn của Dortmund. Ở tình huống thứ hai, do Weidenfeller áp sát quá nhanh và đứng ngay phía trước đường bóng của tôi và bóng đã đập trúng mặt cậu ấy”.

“Sau giờ giải lao, tôi nghĩ chuyện này không thể tiếp tục diễn ra nữa. Bạn không thể để cho tình trạng liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội xảy ra mãi như vậy được và rồi sẽ phải nhận một kết quả tồi”.

"Tôi đã có một cảm giác tốt khi chúng tôi có mặt tại đây hôm nay. Nhưng cách chúng tôi giành chiến thắng thật khó tin. Tôi chỉ chơi bóng bằng cảm giác trong tình huống chuyền bóng của Ribery và đã ghi bàn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại