Không có trung thần, Wenger "bói" đâu ra vinh quang!?

Theo Khampha |

Arsenal gặp MU hôm nay và các Pháo thủ sẽ xếp hàng để chào đón MU theo đúng nghi lễ.

Sẽ là một ngày về đáng nhớ của Robin van Persie, đây là lần đầu anh thăm lại Emirates kể từ khi chuyển sang Old Trafford trong mùa hè 2012 từ Arsenal, nơi anh đã trở thành “vua phá lưới” Premier League 2011/12.

Chỉ có điều, Robin van Persie sẽ đến Emirates với tư cách là một nhà vô địch, trái ngược hẳn với một năm trước khi anh đang đá cho một CLB luôn tự hài lòng với suất dự Champions League.

Đội bóng cũ sẽ dàn hàng chào đón anh và các đồng đội theo nghi thức của người Anh, và sau đó họ sẽ phải chiến đấu để bảo vệ vị trí dự Champions League. Sẽ là không ngoa khi nói rằng nếu MU thất bại hôm nay, Arsenal sẽ mang ơn “Quỷ đỏ” lâu dài.

Thật trớ trêu làm sao, 12 tháng trước Robin van Persie còn đang tỏa sáng trong màu áo của “Pháo thủ”, lần đầu tiên trong sự nghiệp anh bùng nổ để trở thành chân sút hàng đầu của giải Ngoại hạng sau nhiều năm vật lộn với chấn thương. Và trong những năm chật vật ấy, ít ai nghĩ rằng tiền đạo người Hà Lan sẽ chọn điểm đến mới là Manchester United.

Không có trung thần, Wenger "bói" đâu ra vinh quang!?
Arsene Wenger rất giỏi ươm mầm những tài năng như Jack Wilshere, nhưng làm thế nào để họ gắn bó trung thành và tận tụy cống hiến với CLB thì ông không làm được

Đó cũng là chủ đề chung về Arsenal trong vòng hơn 5 năm qua. Các ngôi sao nối tiếp nhau lần lượt ra đi sau khi đã khẳng định được tài năng của mình, bởi họ không thể chờ đợi để có những chiếc cúp cùng CLB Bắc London. Hầu hết những người đã ra đi đều đạt được mong muốn: Thierry Henry lần đầu tiên vô địch Champions League cùng Barcelona, Samir Nasri vô địch Premier League cùng Manchester City, và mới đây nhất là Van Persie.

Arsene Wenger là một huấn luyện viên rất giỏi, thậm chí được nhiều người đương thời ca ngợi là thiên tài. “Giáo sư” chỉ có một chỗ yếu, nhưng lại là điểm yếu chí tử: không biết giữ gìn tài năng.

Một huấn luyện viên, dù có tài giỏi đến mấy, cũng không thể thành công nếu không có được tài năng giỏi thi đấu cho mình. Arsene Wenger đã phát triển được rất nhiều tài năng lớn, nhưng gần như chẳng một ai ở lại với Arsenal cho tới bây giờ. Trường hợp của Theo Walcott đầu năm nay là một ví dụ đặc biệt, Walcott chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Arsenal nhưng phải sau nhiều cuộc đàm phán, anh mới được giữ lại.

Điều đáng nói là, Walcott dù có quyền được ra đi (theo luật Bosman) nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Arsenal đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với mình. Van Persie không kiên nhẫn như thế, anh ra đi ngay trong mùa hè 2012, và chúng ta đã biết sự nghiệp của anh lúc này thế nào.

Khi xưa Lưu Bị không phải là một vị minh quân xuất chúng nhưng lại có chiến lược thu phục hiền tài, từ những vị tướng lỗi lạc như Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân… cho tới bộ óc siêu việt Khổng Minh. Họ tận tụy phò tá Lưu Bị và nhà Thục Hán, thay vì nhà Ngụy binh hùng tướng mạnh của Tào Tháo.

Sau buổi chào đón MU hôm nay, liệu Arsene Wenger có suy ngẫm về chính sách giữ gìn tài năng của mình? Ông có thể đào tạo ra rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng mục đích chính của việc đào tạo cầu thủ là sử dụng họ để mang tới chiến thắng thì ông không làm được. Phương châm hành động của Arsene Wenger phải thay đổi trước khi quá muộn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại