Khi Barca run sợ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Sau khi nhận thất bại cay đắng tại San Siro trước AC Milan, “gã khổng lồ” xứ Catalan như trở lại với mắt đất với ngổn ngang những mối lo toan. Và phải chăng, người Barca bắt đầu cảm thấy sợ!?

Trước đây, Barca tự cho rằng tiqui-taca của họ đã đạt đến độ hoàn mỹ để có thể đánh bại mọi đối thủ trên thế giới. Thế nhưng, sau khi nhận thất bại cay đắng tại San Siro trước Milan thì đội bóng xứ Catalan mới nhận ra sự thật là họ không đáng sợ như những gì mình lầm tưởng.

Giờ đây, tiqui-taca đã bị bắt bài và đâu phải chỉ riêng những chuyên gia phòng ngự như Chelsea mới có thể khắc chế được Barca. Nay đã có thêm Celtic và gần nhất là AC Milan. Điều đó cho thấy “gã khổng lồ” đang dần bé lại trước sự chống trả của cả thế giới.

Chỉ khi nhận thất bại người xứ Catalan mới hiểu được họ đang ở đâu

Người Barca bắt đầu cảm thấy sợ vì họ hiểu rằng, nếu để thua trong trận đấu đêm nay trước Real cũng có nghĩa chiếc Cúp Nhà Vua sẽ vẫy chào họ. Rồi sau đó có thể là một cuộc khủng hoàn tinh thần sẽ diễn ra trong phòng thay đồ của Barca. “Gã khổng lồ” ắt sẽ thấy hoang mang khi nhận ra, Camp Nou không còn phải là thánh địa của mình, không còn là pháo đài đủ vững chắc để quật ngã được AC Milan ít nhất là 2 bàn trắng trong trận lượt về.

Và rồi bây giờ, BLĐ sân Camp Nou mới vội vàng chạy sang Mỹ để đưa Vilanova trở về lèo lái con thuyền Barca vượt qua cơn sóng gió. Vì trước mắt, hai trận El Clasico đang chờ đợi họ. Còn đêm nay, khi chưa có giải pháp cụ thể cho trường hợp của vị thuyền trưởng 44 tuổi thì Jordi Roura vẫn phải sắm vai kẻ đóng thế để “đứng mũi chịu sào” thay cho Vilanova.

HLV Jordi Roura đã có những dấu hiệu của sự run sợ. Ông lo rằng, Barca sẽ khó lòng thắng được Real trong trận đấu đêm nay cho dù được chơi trên sân nhà Camp Nou. Vì trọng tài Alberto Undiano Mallecano có vẻ “thích” đội bóng Hoàng gia. Và vì tâm lý của các cầu thủ cũng đang dần có những dấu hiệu bất ổn.

Trở về sau trận thua trên đất Italia, đội bóng đang dẫn đầu La Liga có cuộc tiếp đón các cầu thủ Sevilla - hiện đang xếp thứ 12. Vậy mà cũng phải nhọc nhằn lắm “gã khổng lồ” mới bước qua được thử thách bé cỏn con trên sân nhà của mình. Barca đã phải dùng đến phương án B để giải quyết bài toán khó đến từ xứ Andalucia. Nhưng cho dù vậy, Messi cũng tỏ ra không thích khi phải nhờ đến người “thừa” của Camp Nou.

Phải chăng bản sắc của Barca đang phai màu?!

Như một điều hiển nhiên, Real là nguyên nhân hoàn toàn xứng đáng để Barca phải sợ. Đội bóng Hoàng gia đang rơi vào thế bí vì những cú ngã tại La Liga. Chỉ có những chiến thắng tại Cúp Nhà Vua và Champions League mới khiến những Madridista cảm thấy vui lòng. Chính vì vậy, “gã khổng lồ” sẽ phải tiếp đón một bầy Kền Kền “đói ăn” và hung tợn.

Có một điều không thể bỏ quên đó chính là việc, Barca không thể giữ sạch lưới trong 11 trận gần nhất. Với khả năng phòng ngự “tồi tàn” như vậy thì hàng công đang dần bế tắc liệu có đủ sức gồng gánh để mang về chiến thắng cho Barca? Người xứ Catalan có quyền sợ rằng, mành lưới của Valdes sẽ khó giữ sạch trong trận chiến gặp Real sắp tới.

Và đêm nay, người ta sẽ biết được liệu Barca có thể chuyển hóa nỗi sợ hãi thành sức mạnh hay là bị cuốn vào thực tại đau đớn của bóng đá khi tự cho mình là ông Vua thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại