Chỉ có ở Soha: “TÔI” và Tây Ban Nha

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thật đáng buồn khi gần 3 năm trôi qua, mảnh đất Tây Ban Nha vẫn không thể dung hòa được với cái “TÔI” của Jose Mourinho.

Trong buổi họp báo đầu tiên trên đất Anh, Jose Mourinho tuyên bố “Tôi nghĩ mình là Người Đặc Biệt”. HLV vừa bước qua tuổi 50 vẫn luôn ngạo mạn như thế khi ông ở Bồ Đào Nha, sang Anh hay qua Italia. Nhưng ở mỗi mảnh đất vị thuyền trưởng này bước qua, người ta đều không thể không yêu mến ông. Gần như ở mọi nơi, NHM trái túc cầu đều phải thừa nhận cá tính mạnh mẽ của Mourinho đã làm thế giới bóng đá sôi động hơn. Với 17 danh hiệu đoạt được cùng Porto, Chelsea và Inter, Mou còn chứng minh mình là một thiên tài.

Nhưng mọi chuyện ở Tây Ban Nha thật lạ. Những gì ở Mourinho từng được người Bồ, Anh và Italia yêu thích đều bị ghét bỏ tại xứ Đấu Bò, nếu không phải tất cả NHM bóng đá thì cũng là số đông tiến gần tới tuyệt đối. Tại đây, người ta hiếm khi nào chỉ ra mặt tốt trong tính cách của Người Đặc Biệt mà chỉ thích soi mói, bới móc ông như vụ móc mắt HLV Tito Vilanova hay vụ chỉ trích trọng tài, lười biếng huấn luyện…

Tây Ban Nha không nhận ra sự sôi động Jose Mourinho mang đến

NHM Real Madrid tuyên bố thẳng thừng họ thích Los Blancos thi đấu đẹp mắt, thăng hoa dù có thất bại hơn là những chiến thắng xấu xí của Jose Mourinho. “Chiến thắng xấu xí”, đó là điều nước Anh từng một thời điên đảo và tìm cách học theo; đó là tôn chỉ của Italia và chính nền bóng đá xứ Mỳ Ống từng phải cảm thấy hổ thẹn khi không thể sánh bằng Người Đặc Biệt. Nên biết nhờ những “Chiến thắng xấu xí” đó, Porto đã vô địch Champions League, Chelsea có ít nhất 2 lần vô địch Premier League còn Inter đoạt cú ăn 3 năm 2010…

Ấy thế nhưng những “Chiến thắng xấu xí” của Mourinho đang bị tẩy chay tại Tây Ban Nha. Nơi đây, chẳng ai yêu thích cái kiểu thi đấu trục lợi, đầy toan tính của Người Đặc Biệt. Họ coi đó là phản bóng đá, thiếu hoa mỹ và nghệ thuật – những nét đẹp gần như đã gắn liền với lịch sử Los Blancos. Người ta không quan tâm phong cách chiến thuật của Jose Mourinho đã được nâng lên tầm KHOA HỌC.

Phong cách phòng ngự của Jose Mourinho được nhiều nền bóng đá lớn học hỏi

Xứ Bò Tót có thể tự hào về một Los Blancos được công nhận là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 với phong cách thi đấu tấn công đẹp mắt. Họ có thể tự hào về Barcelona , CLB có lối đá tấn công mạnh mẽ, đáng sợ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng nền bóng đá Tây Ban Nha không nhận ra rằng tấn công đôi khi cũng thật đơn điệu và yếu ớt, như bộ mặt của Barcelona trong trận thua AC Milan 0-2 cách đây ít hôm.

Người Anh từng đưa ra thách thức: Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ làm thế nào để đả bại Stoke City ? La Liga đang thiếu những đội bóng như The Potters, với lối chơi phòng ngự thiên về thể lực, va chạm, khiến giải đấu này kém đa dạng và các ông lớn thì ít được trải nghiệm. Để rồi một ngày, chính CLB xứ Catalan lại bị những đội bóng nước ngoài như AC Milan, Chelsea, Inter… dạy dỗ cho biết thế nào là một thế giới bóng đá đầy sôi động với vô vàn đấu pháp chiến thuật.

Nếu Mourinho ra đi cuối mùa này, Tây Ban Nha có thể không nuối tiếc nhưng Người Đặc Biệt cũng sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất này

Có khi nào người Tây Ban Nha nhìn lại và thấy thế giới của mình quá tẻ nhạt về mặt con người và thừa định kiến về mặt chiến thuật? Hội nhập là phương pháp người ta vẫn thường dùng để phát triển và chỉ có học hỏi lẫn nhau mới khiến một nền bóng đá trở nên mạnh mẽ. Thật đáng tiếc khi một HLV QUÝ GIÁ như Jose Mourinho lại rơi vào mảnh đất Tây Ban Nha quá đỗi kiêu hãnh và định kiến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại