Khai màn V.League 2015: Chờ U.19 và những hợp đồng bạc tỉ

Đắc Lâm |

Ngày mai, 4.1, V.League - 2015 sẽ chính thức khởi tranh trên các sân cỏ cả nước. Đây là mùa giải đáng chờ với sự hiện diện của lứa cầu thủ trẻ U.19 ở sân chơi V.League trong cuộc đối đầu với những chân sút bạc tỉ.

Nín thở với Tuấn Anh, Công Phượng

Sau những gì đã thể hiện ở đội U.19 HAGL và U.19 Việt Nam những cầu thủ được cho là “tương lai của bóng đá Việt Nam” như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều chính thức được tung vào đấu trường V.League.

Đây được cho là quyết định mạo hiểm của ông bầu Đoàn Nguyên Đức bởi để có lứa cầu thủ này, ông Đức đã đầu tư hàng chục tỉ đồng mở Học viện HAGL Arsenal cũng như mất 7 năm trời chăm bẵm.

Lo ngại nhất ở thời điểm này chính là việc những cầu thủ trẻ của HAGL sẽ bị lối chơi “chém đinh chặt sắt” làm hại.

Để bảo vệ những đôi chân U.19 chính bầu Đức đã nhờ Chủ tịch LBBĐVN Lê Hùng Dũng tác động để ngăn ngừa lối chơi xấu, thô bạo trong những trận đấu của HAGL ở V.League.

Chuẩn bị cho trận đấu rất đáng trông chờ trên sân nhà khi đối đầu với S.Khánh Hòa - một tân binh ở V.League - toàn đội HAGL đang rất háo hức. Cả đội gần như không nghỉ trong những ngày Tết dương lịch để chuẩn bị tốt nhất cho trận ra mắt.

Chắc chắn sân Pleiku sẽ là nơi thu hút sự chú ý trên sân cỏ cuối tuần này.

Một đội bóng rất trẻ khác là SLNA cũng có những biến động về lực lượng khi họ mất Công Vinh còn HLV Hữu Thắng chia tay ngay sau khi kết thúc mùa giải.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên HLV Ngô Quang Trường lĩnh trọng trách cầm quân ở V.League. Đội hình của SLNA cũng hầu hết là những cầu thủ lứa tuổi 20 hứa hẹn mang lại làn gió mới cho V.League.

Cuộc đua của những đôi chân bạc tỉ

Ngoài sự có mặt của lứa trẻ HAGL, SLNA thì những tân binh như S.Khánh Hòa hay Cần Thơ cũng đang gây chú ý.

Cần Thơ tung ra 50 tỉ đồng để đầu tư cho đội bóng. Việc họ “săn hụt” Văn Quyến cho thấy bóng đá Cần Thơ đã biết tìm cách đánh bóng hình ảnh nhằm thu hút tài trợ và người hâm mộ.

Song, chức vô địch nhiều khả năng khó thoát khỏi một trong hai CLB có đầu tư lớn nhất là B.Bình Dương - ĐKVĐ V.League và HN T&T.

B.Bình Dương chi gần 10 tỉ đồng để có Công Vinh trong đội hình, dù họ đang sở hữu một tiền đạo thượng hạng là Anh Đức (cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2014).

Việc B.Bình Dương bỏ ra chừng ấy tiền cho Công Vinh cũng được nhắc đến như một “nước cờ mạo hiểm” và “nặng về làm thương hiệu”, bởi Vinh đã hơn 30 tuổi - cái tuổi đã khá già trong bóng đá.

Tuy nhiên, Vinh có thể sẽ không có mặt trong trận ra quân gặp Đồng Tháp vì cả tuần qua anh bận cưới vợ.

Về mức độ “nóng” sẽ là trận SLNA - Hải Phòng trên sân Vinh. Cách đây gần 8 năm, một xô xát giữa CĐV hai đội đã khiến trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi phải từ chức.

Lực lượng CĐV hai đội SLNA và Hải Phòng cũng được cho là đông đảo và “hết mình nhất hiện nay”.

 

Các trận đấu cuối tuần

16h: XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam (TH Cần Thơ trực tiếp).

16h: Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng (BĐTV)

16h: SLNA-Hải Phòng (NTV).

17h: B.Bình Dương - Đồng Tháp (BTV, VTC 3).

17h: Đồng Nai - Than Quảng Ninh (D9N2).

17h: HN T&T - Đồng Tâm Long An (VTC3 HD).

17h: HAGL - Khánh Hòa (VTV 6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại