Gerrard rời Liverpool: Sự phản bội hay...

Bảo Nam |

Steven Gerrard chắc chắn sẽ rời Liverpool sau khi mùa bóng này kết thúc – nhưng đó chẳng phải sự phản bội sau 27 năm yêu thương đắm đuối, mà là quyết định để tốt cho cả hai.

1. Suốt cả ngày hôm qua, cái tên Liverpool bỗng dưng lại nóng ran trên các mặt báo Anh chẳng phải vì họ vừa bị CLB xếp dưới đáy BXH cầm hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. Sự chú ý đổ dồn vào một lời chia tay, dù mùa bóng chưa kết thúc.

Và đó chắc chắn là lời chia tay gây chấn động bậc nhất trong lịch sử The Kop: Biểu tượng Steven Gerrard tuyên bố chia tay Liverpool sau khi mùa bóng này kết thúc.

Người Anh luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kỳ cuộc chia ly nào. Sir Alex từ giã sự nghiệp, Lampard rời Chelsea, Rio Ferdinand chia tay Quỷ đỏ Manchester… Nhưng chưa bao giờ người ta nghĩ tới viễn cảnh Steven Gerrard tạm biệt Liverpool cả.

Gerrard sinh ra tại Merseyside, lớn lên cùng tình yêu với Liverpool, gia nhập sân Anfield từ năm 1987 và gắn bó suốt 27 năm qua cùng sắc đỏ Merseyside. Anh còn hơn cả một cầu thủ của Liverpool. Anh là biểu tượng, là dòng máu, là linh hồn, là niềm tự hào của The Kop.

Liverpool là Steven Gerrard - Steven Gerrard là Liverpool

Liverpool là Steven Gerrard - Steven Gerrard là Liverpool

27 năm gắn bó, Gerrard yêu Liverpool gần như vô điều kiện. Với tài năng của mình, Gerrard có quyền đòi hỏi được biết thế nào là cảm giác vô địch Premier League bằng cách chuyển sang thi đấu cho một CLB đủ khả năng cho anh chức vô địch này.

Nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự tri ân nào. Một biểu tượng vĩ đại của lòng trung thành, của tình yêu thuần khiết nhất dành cho một CLB.

2. Nhưng rốt cuộc thì sau 27 năm gắn bó, đúng bằng số năm dẫn dắt Man United của Sir Alex Ferguson, Gerrard tuyên bố ra đi. Không còn là tin đồn nữa. Điều khó tin nhất đã trở thành sự thật. Ở tuổi 34, Gerrard lần đầu tiên chuyển CLB.

Trong phát biểu mới đây nhất của mình, Gerrard khẳng định 100% anh sẽ không đầu quân cho bất kỳ đối thủ nào của Liverpool tại Premier League, và nếu trong tương lai, CLB mới của anh tình cờ đối đầu The Kop, Gerrard cam đoan sẽ không thi đấu.

Điều đó có nghĩa là G8 ra đi không phải để tìm kiếm danh hiệu vô địch Premier League. Có thể anh sẽ sang Mỹ chơi bóng dưỡng già. Vậy tại sao Gerrard lại quyết định ra đi, đúng vào thời điểm Liverpool chưa bao giờ kém cỏi thế này tại Premier League?

Sẽ là một tội ác nếu chúng ta đặt nghi ngờ về lòng trung thành của Gerrard, về việc anh đã quá chán nản cảnh The Kop lên bổng xuống trầm và muốn chạy khỏi con tàu đắm thành Merseyside.

Gerrard sẽ ra đi để nhường chỗ lại cho các hậu bối như Sterling thể hiện

Gerrard sẽ ra đi để nhường chỗ lại cho các hậu bối như Sterling thể hiện

Gerrard ra đi đơn giản là vì Liverpool đã không còn cần anh nữa. Khái niệm “không cần” ở đây nên được tư duy theo hướng tích cực:

Là nhân vật đầu tàu của Liverpool, nhưng bất lực chứng kiến đội bóng thân yêu ngày càng chìm sâu, Gerrard không thể không chạnh lòng nghĩ rằng, anh giống như một vật cản lâu năm của The Kop vậy.

Nếu Liverpool không đưa Gerrard ra sân, họ sẽ bị dư luận đặt câu hỏi về sự bạc bẽo đối với một công thần. Nhưng nếu G8 xuất hiện trên sân quá nhiều, liệu đến bao giờ Liverpool mới thực sự rũ được hào quang quá khứ để dũng cảm tiến vào kỷ nguyên mới.

Tương lai của The Kop thuộc về những người như Sterling, Lallana, Henderson

Vậy tại sao không nhân lúc vẫn còn chút sức tàn để đá bóng, Gerrard không chuyển sang một môi trường dễ chịu hơn để cháy nốt những niềm đam mê cuối cùng trước khi treo giày, tạo điều kiện để Liverpool tiến tới một tương lai khác.

Gerrard ra đi, Premier League mất đi một biểu tượng, nhưng Liverpool sẽ chẳng mất gì cả. Vì sự ra đi này tốt cho cả hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại