Kẻ cắp hồ sơ bệnh án của huyền thoại Schumacher treo cổ tự vẫn

Lê La |

(Soha.vn) - Không lâu sau khi bị cơ quan an ninh bắt giữ, người đàn ông bị tình nghi lấy trộm hồ sơ bệnh án của Schumacher đã tìm đến cái chết.

Người đàn ông giấu tên này đã treo cổ tự vẫn ngay trong tù, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi bị các nhân viên an ninh bắt tạm giam để điều tra nghi án lấy trộm hồ sơ bệnh án của huyền thoại F1 Michael Schumacher.

Theo nguồn tin ban đầu, người đàn ông này là quản lý của công ty trực thăng Rega (Thụy Sỹ), hãng trực thăng đã đảm trách nhiệm vụ di chuyến Schumacher đến bệnh viện ở Grenoble sau khi huyền thoại của làng F1 bị chấn thương đầu sau khi đang trượt tuyết tại dãy Alps.

Công ty trực thăng Ryga từng hỗ trợ di chuyển Schumacher tới bệnh viện ở Grenoble
Công ty trực thăng Ryga từng hỗ trợ di chuyển Schumacher tới bệnh viện ở Grenoble

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Sabine Kehm - người quản lý của Schumacher - cho biết, hồ sơ của Schumacher đã bị đánh cắp và được rao bán cho giới truyền thông với mức giá lên tới 50.000 euro. Theo tờ "Le Dauphine Libere" của Pháp, thông tin rao bán xuất phát từ một địa chỉ IP của một máy tính tại công ty trực thăng có trụ sở ở Thụy Sỹ.

Được biết, trong hồ sơ bệnh án của Schumacher với khoảng 10 trang nêu rõ chi tiết quá trình điều trị của cựu tay đua 45 tuổi. Vì bị người quản lý Sabine Kehm dọa kiện nên không cơ quan truyền thông nào dám đăng tải.

Hiện tại, Schumacher đang dần hồi phục. Huyền thoại làng F1 thế giới đã có thể giao tiếp bằng mắt với vợ Corinna, con gái Gina Maria (17 tuổi) và con trai Mick (15 tuổi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại