GĐKT B.Bình Dương Lê Thụy Hải phát biểu "phũ" về ĐT Việt Nam

GĐKT B.Bình Dương Lê Thụy Hải khẳng định: “Tôi không hy vọng nhiều vào đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này”.

Trước những ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có kết quả bốc thăm rất thuận lợi và nhiều cơ hội giành vé vào bán kết, GĐKT Lê Thụy Hải thẳng thắn: “Ai nói đội tuyển Việt Nam đánh bại được Indonesia và Philippines để vào bán kết chứng tỏ người đó không biết gì về bóng đá.

Theo tôi, bóng chưa lăn chưa thể biết trước đươc điều gì, thậm chí tôi chẳng thấy có chút dễ dàng nào ở cái bảng đấu của đội tuyển Việt Nam cả. Đơn giản thế này, những đội tuyển đẳng cấp hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Italia, chủ nhà Brazil ở World Cup 2014 vừa qua còn bị thua tơi bời huống hồ một đội tuyển Việt Nam chẳng có gì đặc biệt.

Trình độ các đội tuyển ở Đông Nam Á hiện nay đã xích lại gần nhau. Đội tuyển Indonesia hay Philippines đều có những cầu thủ nhập tịch rất chất lượng. Đó là chưa kể, thời gian gần đây cả 2 đội tuyển này bắt đầu cho thấy sự kỵ giơ với đội tuyển Việt Nam”.

Từ những phân tích trên, ông Hải không ngần ngại khẳng định: “Tôi chẳng hy vọng gì ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 cả, nếu có hy vọng thì tôi hy vọng 50 năm nữa”.

Để tăng tính thuyết phục cho lời khẳng định của mình, ông Hải lý giải: “Có gì mà hy vọng, bởi thực tế đội tuyển Việt Nam có gì mới, hay quanh đi quẩn lại vẫn là Công Vinh, Tấn Tài? Mà họ cũng chẳng phải đặc biệt đâu, đẳng cấp cũng chỉ gói gọn trong cái giải đấu V-League. Công Vinh sang Nhật thi đấu đấy, nhưng ở đội bóng nào, ở hạng nào, và có thường xuyên được ra sân hay hay không? Thậm chí lúc được đưa vào sân đá thì vì mục đích gì, vì chuyên môn hay để quảng cáo bia?

Lứa trẻ có một vài cái tên đáng chú ý như Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Quyết… nhưng họ cũng như Công Vinh, Tấn Tài, đẳng cấp cũng thế thôi, chưa vượt qua khỏi Đông Nam Á. Tôi cho rằng, chỉ khi nào bóng đá Việt Nam có những cầu thủ đến thi đấu cho các CLB đẳng cấp ở châu Á, hoặc chí ít là trong khu vực Đông Nam Á may ra còn hy vọng”.

Không chỉ có cái nhìn khá thẳng thắn về thực trạng của bóng đá Việt Nam, cơ hội tiến sâu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014, ông Hải còn đưa ra lời khuyên: “Tôi cũng yêu mến đội tuyển Việt Nam lắm chứ, cũng mong đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng để có thể tự hào với thế giới lắm chứ. Song, phải nhìn nhận một thực tế đau lòng như thế để mà xem lại mình cần phải làm gì để tiến bộ, không nên phán xét một cách chủ quan, cảm tính.

Tôi nhắc lại là nếu cứ một phong thái làm bóng đá như thế này, 50 năm nữa tôi mới hy vọng đội tuyển Việt Nam vượt được các đội tuyển ở trong khu vực Đông Nam Á. Còn nếu muốn bóng đá Việt Nam ngày một phát triển, bắt kịp nền bóng đá tiến tiến thì cần phải chú trọng công tác đào tạo trẻ bài bản về lâu về dài, chứ đừng hy vọng vào việc gặt lúa non”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại