Ibra: Gửi vào dĩ vãng một giấc mơ

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Tiền đạo 32 tuổi đã không thể giúp đội tuyển Thụy Điển vượt qua Bồ Đào Nha và đành ngậm ngùi thua với tỉ số tối thiểu.

Trong 90 phút trận gặp ĐT Bồ Đào Nha, tiền đạo thuộc biên chế PSG – Ibrahimovic gần như không thể tạo ra được sự gắn kết cần thiết với các đồng đội. Là người được kỳ vọng nhiều nhất nhưng chính Ibra lại là nỗi thất vọng lớn nhất bên phía đội bóng áo vàng. Hết trận đấu, trên bảng chấm điểm ở trang Goal, họ dành tặng cho anh điểm số thấp nhất.

Để thua Bồ Đào Nha trong trận lượt đi play-off giành vé tới World Cup 2014, cánh cửa đi tiếp của Ibra như đã khép lại một nửa. Anh và những đồng đội vẫn còn 90 phút ở quê nhà nhưng nhìn vào màn trình diễn ngày hôm nay, khó ai có thể tin rằng Thụy Điển có thể làm nên chuyện trong trận lượt về.

Và nếu như điều đó trở thành hiện thực, ước mơ được một lần sau cuối vùng vẫy tại đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Ibra cũng tan thành bọt biển. Vì giờ đây anh đã đứng ở tuổi 32, liệu 4 năm nữa Ibra còn có thể tiếp tục trở thành cánh chim đầu đàn dẫn lối Thụy Điển phô diễn tài năng trước quần hùng!?

Có lẽ bây giờ, ngay cả VCK Euro 2016 cũng đã trở thành một mục tiêu hơi quá sức đối với Ibra. Vì Thụy Điển không phải là Barca, Inter Milan, Juventus… hay PSG. Ở đó không có đủ những người đồng đội giúp Ibra phát huy được hết khả năng của mình. Cũng bởi vậy mà giờ đây Thụy Điển mới phải gồng mình đá play-off và lĩnh ngay kết quả thua trận lượt đi.

 

Nói ra những điều này không phải để trách móc Ibra mà thực ra là tiếc cho Ibra, tiếc cho NHM. Cả sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của anh đã “đánh Đông dẹp Bắc” khắp châu Âu từ Hà Lan cho tới Italia rồi lại TBN và giờ là Pháp. Ở nơi đâu Ibra cũng để lại dấu ấn rất đậm nét với những tuyệt phẩm làm ngây ngất người xem.

Nào là Serie A, La Liga, Ligue 1… ở giải đấu nào anh cũng giành được chứ vô địch cùng rất nhiều danh hiệu cá nhân khác. Nhưng tuyệt nhiên những giải thưởng mang tầm cỡ châu lục và thế giới vẫn nói không với Anh. Champions League không gặp may, Euro và World Cup thì chẳng đủ lực, sự nghiệp Ibra gắn với hai chữ “xui xẻo”. Và ở kỳ World Cup tới, rất có thể người ta không còn thấy bóng dáng những kiệt tác của anh nữa.

Thật tiếc cho một thiên tài khi hoài bão lớn cứ bị hao mòn và lụi tàn dần theo năm tháng. Giấc mơ đó sẽ được thoi thóp thêm 4 ngày nữa và sau đó rất có thể nó sẽ tắt lịm trong câm nín.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại