Ngày này năm xưa 14/11: Tam sư và cơn đau bại tên Ibrahimovic

Kinh Vân |

(Soha) - Ngày này cách đây tròn năm, đã có một quốc gia xấu hổ, ê chề chỉ vì chàng tiền đạo người Thụy Điển, Ibrahimovic.

Chuyện mới chỉ diễn ra cách đây chưa lâu, vậy mà đã tròn năm kể từ ngày siêu tiền đạo Ibrahimovic tỏa sáng, nã tới 4 bàn vào lưới Tam sư trong trận giao hữu trên sân nhà Friends Arena, Stockholm.

Ngay ở phút 20, Ibra đã tỏa sáng, đưa Thụy Điển vươn lên dẫn trước. Song sau đó đến phút 35, Danny Welbeck cân bằng tỷ số cho đội khách. Ba phút sau đó, tân binh Steven Caulker giúp Tam sư vươn lên, dẫn 2-1. Với việc kết thúc hiệp 1 như vậy, đội khách tưởng chừng đã có một chiến thắng mang về vinh quang.

 

Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá khác trong hiệp 2, mà chủ yếu đều nhờ sự tỏa sáng cá nhân của tiền đạo Ibrahimovic. Phút 77, Ibrahimovic đỡ bóng bằng ngực rồi vô lê “thủng” lưới Joe Hart. Đến phút 87, Ibra lại tỏa sáng, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước một lần nữa, 3-2.

Màn tra tấn Tam sư của siêu tiền đạo người Thụy Điển chưa dừng lại tại đó, đến phút bù giờ, anh ghi một siêu phẩm, giúp chủ nhà đại thắng 4-2 còn trái tim hàng triệu CĐV Anh tan vỡ, tủi hổ…

Xem clip trận này

 

Tròn một năm sau thất bại ê chề này, Tam sư hẳn chưa nguôi ngoai nỗi buồn. Còn với riêng Ibrahimovic, đây quả thực là động lực rất lớn cho anh, trước thềm đại chiến với Bồ Đào Nha và Cris Ronaldo tại vòng play-off World Cup 2014. Đêm mai, liệu Ibra có ghi được tuyệt phẩm trên sân khách!?

Trong một diễn biến khác, ngày 14/11 thật sự đáng buồn với vùng Huntington, West Virginia, Mỹ và nền bóng đá nơi đây. Ngày này năm 1970, chiếc máy bay Southern Airways Flight 932 đã bị rơi, khiến 75 người thiệt mạng. Trong đó có các thành viên của đội bóng trường Đại học Marshall .

* Ngày 14/11/1985 là ngày sinh của trung vệ người Bỉ hiện khoác áo Arsenal, Thomas Vermaelen.

* Ngày 14/11/1989, cựu cầu thủ và cựu HLV Man United, Jimmy Murphy, qua đời hưởng thọ 79 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại