Hong Kong 1-0 Việt Nam: Rời sân tiếc nuối

Theo TTVH |

Có một thế trận khá tốt, nhất là trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã không còn thể hiện được sự chủ động của mình. Và bàn thua ở phút 87 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng. Vào phút cuối, thủ môn Bửu Ngọc được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí bắt thay Thanh Bình.


	Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) trắng tay trước Hong Kong. Ảnh: Getty

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) trắng tay trước Hong Kong. Ảnh: Getty

Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam không đáng thua trong trận đấu này. Tuy nhiên, 30 phút cuối trận, thế trận lại thuộc về chủ nhà khi mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đánh mất đi sự tập trung.

Và bàn thua đến vào thời điểm đó khiến đội tuyển Việt Nam không thể gượng dậy.

Như vậy, sau 2 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng E còn Hong Kong dẫn đầu với 4 điểm.

Dưới đây là diễn biến trực tiếp trận đấu

Đội hình thi đấu:

ĐT Hong Kong: Hung Fai; Chi Ho, Kin Fung, Waiho, Huang Yang, King Pong, Ka Wai, Siu Kei, Pei Tak, McKee Anthony, Hong Lim

ĐT Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Gia Từ, Michal, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Nguyên Sa, Thành Lương, Quốc Anh, Hồng Quân.

Hiệp 1

Trọng tài Abdulrahman Abdou nổi còi cho trận đấu bắt đầu.

19h00, trọng tài người Qatar cho cầu thủ hai đội làm thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam được tiến hành trước.

Sức ép liên tục được đội tuyển Việt Nam tạo nên trước khung thành Hong Kong. Trong những phút đầu, đội tuyển Việt Nam được hưởng liên tiếp được hưởng các quả đá phạt góc.

7' Mạc Hồng Quân dứt điểm nhưng hậu vệ Hong Kong đeo bám quyết liệt.

9' Quốc Anh có tình huống sút bóng nguy hiểm từ cánh phải, thủ môn Yapp Hung Fai buộc phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc.

Trong khi đội tuyển Việt Nam phát huy sở trường ở những tình huống phối hợp nhỏ, lên bóng từ hai biên thì Hong Kong chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài lên tuyến trên.

Lối chơi rắn, không ngại va chạm của đội chủ nhà khiến một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải nằm sân.

13' đội trưởng Tấn Tài bị đau và các bác sỹ phải cáng ra ngoài sân để chăm sóc.

15' thủ môn Bửu Ngọc băng ra kịp thời để ngăn cản đợt lên bóng nhanh bên cánh trái của Hong Kong.

Sau khoảng 15 phút đầu ép sân, đến lúc này, đội tuyển Việt Nam đã lui về bên phần sân nhà tổ chức phòng ngự, đội chủ nhà đã có nhiều pha tấn công hơn.

22' pha đi bóng có phần mạo hiểm của Gia Từ khiến anh để mất bóng và ngay lập tức Jaimes Mc Kee đã dẫn bóng một nhịp, cứa lòng về góc xa.

Thủ môn Bửu Ngọc kịp thời đổ người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

24' Văn Quyết đảo chân khéo léo bên cánh trái rồi lật vào trong, Mạc Hồng Quân đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ, không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Hong Kong.

26' Siu Ki có tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Ngay sau đó, khung thành thủ môn Hung Fai lại chao đảo.

Đội tuyển Việt Nam đang có một thế trận khá chắc chắn trước Hong Kong. Trong khi đó, Hong Kong đá áp sát nhằm hạn chế khoảng trống của các cầu thủ Việt Nam.

32', nỗ lực của Tấn Tài đã bị hậu vệ Hong Kong ngăn chặn.

34' Thành Lương đá phạt góc bên cánh phải, Văn Quyết đánh đầu nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Thẻ vàng cho Tấn Tài sau một pha vào bóng nguy hiểm.

Không vào!!! 39' Văn Quyết tạt bóng từ cánh phải, Quốc Anh chọn điểm rơi chính xác, bật cao đánh đầu nhưng không có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

42' Quốc Anh phạm lỗi, trọng tài cho Hong Kong hưởng một quả phạt chếch về bên cánh phải nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã cản phá được.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. sau 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Hiệp 1 đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Hong Kong ở thời gian kiểm soát bóng nhưng ở những đợt tấn công nguy hiểm, các chân sút áo trắng đã không tận dụng được cơ hội của mình.

Hiệp 2 bắt đầu

48' Michal Nguyễn phạm lỗi với Hong Lim và phải nhận thẻ vàng.

50' Hồng Quân nỗ lực đi bóng nhưng cơ hội vẫn chưa tới.

Hong Kong thay người, Lee Wai Lim vào thay Chang Wang Fai.

62' Chi Ho băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng đi không chính xác.

Lối chơi áp sát của Hong Kong gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong việc triển khai tấn công.

70' Tấn Tài ra chân nhanh trong khu vực 16m50 nhưng hậu vệ Hong Kong (Siu Ki) rất nhanh lao ra cản phá.

77', tình huống bọc lót bất cẩn của Gia Từ đặt đội tuyển Việt Nam vào một tình thế nguy hiểm và suýt chút nữa thủ môn Bửu Ngọc đã phải vào lưới nhặt bóng.

Phạm lỗi với Văn Quyết, Bai He phải nhận thẻ vàng.

Đội tuyển Việt Nam thay người, Mạc Hồng Quân rời sân, nhường chỗ cho Lê Văn Thắng.

84' Văn Thắng tiếc nuối khi bị trọng tài thổi còi bắt việt vị.

Sau khi vào sân và chơi cao nhất trên hàng tấn công, Văn Thắng đã chơi rất tích cực nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra đường vào khung thành Hong Kong.

87'. VÀO!!! Đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số trong một tình huống cố định. Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh phải, đội trưởng Chan Wan Ho đã bật cao đánh đầu chéo góc, đánh bại thủ môn Bửu Ngọc.

Bàn thua đúng vào thời điểm cuối trận khiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sững sờ. Mặc dù hiệp 2 có thêm 3 phút đá bù giờ nhưng đội tuyển Việt Nam không thể đảo ngược được tình thế, đành chấp nhận thua Hong Kong 0-1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại