Hôm nay, Ibra có chết vì Mourinho?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Trong cuốn tự truyện I am Zlatan Ibrahimovic, Ibra tuyên bố: Tôi sẵn sàng chết vì Mourinho. Hãy cùng kiểm chứng lời nói đó ngày hôm nay.

1. Giữa Ibrahimvic và Jose Mourinho tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt. “Họ làm việc với nhau chưa đầy 400 ngày, nhưng giữa họ là tình cảm của 4.000 ngày”, ESPN từng bình luận rất thú vị về tình thày trò đặc biệt này.

Ibrahimovic không phải mẫu người dễ kết bạn, và càng không thể thân thiết với ai đến mức đưa hẳn vào tự truyện của mình chỉ sau 1 năm làm việc cùng. Nhưng Ibra cực kỳ thân với Mourinho – thứ tình cảm mà chúng ta thường chỉ thấy trong những phim kiếm hiệp của Kim Dung: “Ta và đệ mới gặp như đã quen, hay chúng ta kết nghĩa đi”. Đại loại thế.

Tất nhiên là mọi mối quan hệ đều có cái lý của nó. Mourinho và Ibrahimvic thân nhau đơn giản là họ gặp nhau ở cái cá tính ngang tàng, bất cần, đặt cái tôi của mình lên cao hơn tất cả và điều đặc biệt giống nhau: Họ chẳng bao giờ ngần ngại tự tâng bốc bản thân.

Nếu như Mourinho từng ngạo mạn tự nhận mình là Người đặc biệt, chỉ kém mỗi Chúa, thì Ibra cũng từng khiến dư luận đảo điên với những phát ngôn “made in Zlatan”. Trong buổi phỏng vấn trên kênh TV4, Ibra từng nói thẳng vào mặt người phỏng vấn mình: “Anh đang nói chuyện với Chúa đấy”. Nói về chuyện Arsenal từng mời mình đến thử việc năm 17 tuổi, Ibra cao giọng: “Tôi đã từ chối vì Zlatan chỉ làm thật, không thử”. Nói về bản thân: “World Cup thật là nhàm chán khi không có Ibra”, hay “Những gì John Carew có thể làm với trái bóng, tôi có thể làm với một quả cam”

2. Ibra chưa bao giờ thực sự nghiêm túc khi nói về ai, dù đó là HLV của anh. “Tôi chẳng bao giờ nghe Pep Guardiola nói chuyện. Toàn những thứ luyên thuyên về máu, mồ hôi và nước mắt”.

Mourinho và Ibramovic rất thân thiết

Mourinho và Ibramovic rất thân thiết

Chỉ duy Jose Mourinho là ngoại lệ. Xin nhắc lại: Một mình Mourinho.

Mourinho là mẫu HLV có thể thắp sáng một căn phòng tăm tối” và đỉnh điểm là câu nói: “Mourinho là HLV mà tôi sẵn sàng chết vì ông ấy”. Đó là 2 câu nói xuất hiện trong cuốn tự truyện I am Zlantan Ibrahimovic. Anh không nói suông. Anh viết hẳn ra cho thiên hạ thấy.

Hôm nay, hai người bạn ấy đụng độ nhau, và bỗng dưng câu nói: Tôi sẵn sàng chết vì Mourinho của Ibra tạo ra ám ảnh. PSG bây giờ chẳng có gì ngoài Ibra, và nếu anh vì một chút tình riêng với Mourinho mà để quyết tâm bị sứt mẻ đôi chút, sẽ thật nguy hiểm cho đội bóng thủ đô Paris.

Tuy nhiên, giữa 2 người bạn này có một giao ước và nó cũng được viết trong cuốn tự truyện ấy: Mourinho nói với tôi, trên sân cỏ thì mọi đối thủ đều là kẻ thù, và nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt kẻ thù.

Hôm nay, Ibra là kẻ thù của Mourinho, và bằng sự tôn trọng dành cho người thầy cũ, siêu sao người Thụy Điển cũng sẽ coi ông là kẻ thù của mình, chí ít là trong 90 phút. Mối quan hệ giữa 2 con người này tuyệt vời ở chỗ đó: Họ thành thật với nhau, và họ chính là sự đảm bảo tuyệt đối cho một trận đấu hay giữa Chelsea và PSG đêm nay. Trong một trận chiến, nếu 2 đấu sỹ thực sự coi trọng đối phương thì tinh thần quân tử phải là thứ đặt lên trên hết.

“Tôi sẵn sàng chết vì Mourinho, Ibra vẫn sẽ giữ lời hứa đó với thầy cũ, nhưng là trên tư cách một người bạn ngoài sân cỏ, chứ không phải kẻ thù trên sân cỏ. Anh sẽ hẹn Mourinho chết vào một ngày khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại