HLV Graechen: “Tuấn Anh, Công Phượng là hình ảnh thu nhỏ của HAGL”

Thụy Miên |

Trong cuộc trả lời họp báo sau trận, HLV Graenchen đã nói như vậy về thất bại của HAGL trong chuyến làm khách SLNA chiều nay.

Sức nóng của trận SLNA tiếp đón HAGL được đẩy lên cao khi Công Phượng trở về xứ Nghệ đối đầu đội bóng quê hương.

Trong 90 phút trên sân Vinh, Phượng đã không thể ghi bàn như kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ. Không chỉ Công Phượng, một cầu thủ ngôi sao khác của HAGL là Tuấn Anh cũng đã chơi dưới sức.

“Hàng thủ SLNA đã chơi quá hay, nghiêm túc và kỷ luật. Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương nên chưa thể hiện hết 100% khả năng.

Màn trình diễn của họ có thể xem là hình ảnh thu nhỏ của HAGL trong trận đấu ngày hôm nay”- HLV Graechen giải thích.

Nhà cầm quân quân người Pháp cũng thừa nhận, SLNA đã thể hiện khát khao chiến thắng hơn, điều mà các cầu thủ HAGL không thể hiện được.

Bên cạnh đó, khán giả lấp kín sân Vinh và chỉ cổ vũ cho SLNA cũng là một lý do khác giúp đội chủ nhà chiến thắng.

Trước màn trình diễn không tốt của cả hệ thống, với lối chơi chủ yếu tập trung ở trung lộ mà thiếu các miếng đánh biên, HLV Graechen cũng lên tiếng thừa nhận:

"Đây là trận đầu tiên tôi áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho HAGL và có vẻ như các cầu thủ vẫn chưa làm quen được với sơ đồ này.

Mặc dù vậy, tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi kế hoạch chỉ sau một trận thua và hy vọng khi các cầu thủ khỏe mạnh, HAGL sẽ chơi nhuần nhuyễn với sơ đồ này."

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường của SLNA cũng đánh giá cao HAGL khi cho rằng đội bóng phố Núi sở hữu nhiều cầu thủ khéo léo, với hàng tiền vệ và tiền đạo rất mạnh.

Cầu thủ HAGL chơi bóng rất hay ở phạm vi hẹp và SLNA đã phải rất tập trung để không lộ ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

HLV Ngô Quang Trường cũng thừa nhận, việc cùng khoác áo U23 Việt Nam đã giúp Quế Ngọc Hải và đặc biệt là đội trưởng Mạnh Hùng hạn chế được sức mạnh của Công Phượng, Văn Toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại