HAGL thừa mạnh, thiếu khôn?

Mẫn Mẫn |

Dưới góc nhìn các chuyên gia, HAGL đá không tồi. Họ chiếm lĩnh thế trận nhưng vấn đề là hiệu quả không được tạo ra.

Cựu tuyển thủ QG Đặng Thanh Phương cho rằng, HAGL chơi thứ bóng đá trình độ cao, xem sướng mắt và tạo ra sự khác biệt. Đội bóng này là cả tập thể chơi bóng chứ không đơn giản là một vài ngôi sao.

Tuy nhiên, HAGL thua thiệt hơn các đội bóng khác không phải vì họ quá trẻ, mà là chưa có sự cân bằng trong đội hình.

“Với một đội bóng có lối chơi như HAGL thì bất cứ đối thủ nào cũng đá thế phòng ngự. Họ kiểm soát bóng tốt và luôn tạo ra thế trận lấn lướt. Mặc dù vậy, HAGL khó có thể tiếp cận nhiều chiến thắng nếu chỉ có thế…”

Đặng Thanh Phương (số 5) khi còn thi đấu
Đặng Thanh Phương (số 5) khi còn thi đấu

Cựu tiền vệ Thể Công nhấn mạnh thêm: “Tôi nghĩ, một đội bóng mạnh cần có sự cân bằng về độ tuổi. Các cầu thủ “già” chiếm 30% (28 tuổi trở lên), số đang sung sức chiếm 30%-40% (25-28 tuổi), còn lại mới là cầu thủ 19-20.

Nhưng hiện nay, HAGL toàn cầu thủ trẻ, mà trẻ thì non kinh nghiệm. Tôi cho rằng, dù khát khao đến đâu họ cũng sẽ khó lòng đá tốt được”.

Đặng Thanh Phương liên hệ HAGL với Thể Công trước kia (giai đoạn 1996-2003) khi cho biết, đội bóng áo lính vững chãi trong thời gian dài và đoạt chức VĐQG năm 1998 nhờ có 3 thế hệ trong đội hình.

“Đó là sự hài hòa mà bất cứ đội bóng nào muốn ổn định cũng nên làm. Đội bóng già quá thì khó đá. Sung sức quá dễ thành kiêu binh và sớm hết động lực, còn trẻ quá thì thừa mạnh, thiếu khôn”.

Đồng quan điểm với Thanh Phương, nhưng cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chỉ thêm ra những nhược điểm khác của HAGL, chứ không hoàn toàn là con người.

“HAGL có nền tảng, nhưng lối chơi có phần đơn điệu và cầu toàn.

Họ tạo được khá nhiều tình huống xuống biên, nhưng thay vì tạt nhanh vào trong tạo sự nguy hiểm khi tiền đạo bên mình và hậu vệ đối phương cùng lao về cầu môn, các cầu thủ đá cánh của HAGL thường giữ bóng lại ở lưng chừng rồi chờ phối hợp.

Cách đá này vô tình giúp đối thủ co về kịp thời, và khi họ bố trí được đội hình phòng ngự, HAGL sẽ không còn tạo được bất ngờ. Hơn nữa, họ còn chưa tìm được điểm đến then chốt cho những đợt tấn công”.

Ông Hải đặc biệt nhấn mạnh đến cách giải quyết tấn công và sắp xếp con người của đội bóng phố Núi.

“Trận đấu này và cả các trận đấu khác, HAGL vẫn mắc một lỗi là sử dụng con người chưa đúng. Đơn cử như trận này, Công Phượng được xếp đá lùi nhưng thầy Giôm chưa tìm được người có thể đảm đương vai trò mũi nhọn.

Hoàng Thiên mờ nhạt, thường có những pha xử lý rất thiếu tính toán, trong khi tôi có cảm giác Văn Toàn chưa đủ thể lực để tranh đua với các hậu vệ SLNA”.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh thì khẳng định, trận thua của HAGL chiều nay không có gì đặc biệt vì ông đã… đoán từ trước rồi. Thậm chí, ông Vinh còn “biết trước” HAGL sẽ thua 2 bàn cách biệt!

“SLNA mùa này nhiều cầu thủ trẻ, nhưng vẫn giàu kinh nghiệm hơn HAGL. Tôi cho đấy là lợi thế rất lớn. Vì một cầu thủ trẻ SLNA ít nhất cũng trải qua 2, thậm chí 3-4 mùa đá V-League rồi”.

HLV Nguyễn Thành Vinh
HLV Nguyễn Thành Vinh

Bên cạnh yếu tố kinh nghiệm giữa hai đội, ông Vinh “Nghệ” chia sẻ thêm, HAGL vốn đề cao lối chơi hào hoa, kiểm soát bóng và khống chế đối thủ. Nhưng thời điểm này, họ chưa đạt đến tầm chín mùi.

“HAGL có lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn ở tốc cao. Tuy vậy, trước thể lực, sự quyết liệt và tinh thần chiến binh của SLNA, họ tất yếu sẽ gặp khó khăn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại