HLV Graechen dùng tuyệt chiêu “khích tướng” Công Phượng và đồng đội

Thiên Vũ |

Trước trận đấu với Thanh Hóa, nhằm củng cố tinh thần các học trò, HLV Guillaume Graechen đã có cuộc nói chuyện khá chân thành và cởi mở.

Mở đầu cuộc trao đổi, HLV Graechen yêu cầu các cầu thủ dẹp qua những áp lực từ dư luận để thi đấu đúng với phong độ của mình:

Các bạn đều biết có rất nhiều người hâm mộ đang quan tâm đến các bạn. Sự quan tâm ấy không phải bỗng dưng mà có. Nhưng các bạn không được nghĩ quá nhiều đến điều đấy.

Không cần quan tâm đến việc mọi đối thủ đều muốn thắng chúng ta, và họ thi đấu như thế nào, mà phải biết cách tự vượt qua chính mình”.

Nhằm khuyến khích các cầu thủ, ông Graechen cũng mở ra tương lai sáng cho họ: “Các bạn còn trẻ, và phải hiểu rằng nếu như mình thi đấu tốt, thì tương lai trước mắt các bạn có thể khoác áo ĐTQG hoặc hơn thế nữa.

Nhưng nếu không chơi tốt, thì các bạn làm phụ lòng người hâm mộ cả nước”.

HLV Graechen dùng tuyệt chiêu “khích tướng” Công Phượng và đồng đội 1

HLV Graechen đã có buổi nói chuyện nhằm khích tướng các học trò trước trận đấu quan trọng với Thanh Hóa.

Ông thầy người Pháp cũng tỏ ra khá tâm lý và có liệu pháp “khích tướng” rất hay khi kể lại câu chuyện về chuyến đi thăm những em bé mắc bệnh ung thư mà các cầu thủ HAGL trước đây từng thực hiện.

Các bạn hẳn còn nhớ đến lần chúng ta đến thăm những em bé mắc bệnh ung thư chứ? Các bạn nghĩ gì sau chuyến đi ấy?

Các bạn có thấy rằng mình đang là những người may mắn hơn rất nhiều người khác không? Các bạn đang được sống trong tình yêu thương của mọi người, vậy phải làm sao để giữ gìn và trân trọng nó.

Mà cách duy nhất để làm điều đó là tập luyện không ngừng và thi đấu thật tốt trên sân”.

HLV Graechen chỉ lên mặt trời và bảo: “Chúng ta phải tập dưới ánh nắng mặt trời, nhưng có lúc trời mưa, trời lạnh. Các bạn phải thích ứng và làm quen với mọi điều kiện khó khăn nhất”.

HLV Graechen dùng tuyệt chiêu “khích tướng” Công Phượng và đồng đội 2

Công Phượng và các đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn ở vòng này dù được đá trên sân nhà.

Cuối buổi tập, trước lúc rời sân, ông thầy người Pháp tỏ ra khá vui vẻ khi trao đổi với phóng viên. Khi phóng viên chỉ mái tóc và bộ râu bạc trắng so với 1 năm trước đó và hỏi vui: “Mới 1 năm thôi mà ông Giôm đã bạc đầu rồi, 1 năm nữa chắc thành ông già mất”.

Ông Graechen cười và bảo: “Tôi năm nay mới 37 tuổi, là HLV trẻ nhất V.League, thế mà ai cũng bảo tôi già hơn cả chục tuổi. Chắc tại gen gia đình tôi như thế.

Ngày mai, tôi phải cạo râu ngay mới được. Mà nếu có nguyên nhân tôi bạc tóc nhanh như vậy thì nó tích tụ cả 7 năm tôi ở Việt Nam chứ không phải chỉ mới 1 năm qua”.

Sau trận thua trước ĐTLA, HLV Graechen đang phải đối diện với áp lực khá lớn, và 1 chiến thắng trước Thanh Hóa là nhiệm vụ gần như bắt buộc để lấy lại tinh thần cho các cầu thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại