Hậu vệ Quế Ngọc Hải: "Hãy chờ chúng tôi trả lời bằng hành động"

Đại Nghĩa |

Quế Ngọc Hải tỏ ra bức xúc vì những cố gắng của anh và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam bị “nghi ngờ”.

Theo Ngọc Hải, trận thua Malaysia của đội tuyển Việt Nam đơn thuần chỉ do chuyên môn, do cầu thủ bị căng cứng tâm lý vì sức ép quá lớn từ sự kỳ vọng khán giả nên không thể hiện được nhiều.

Thông qua buổi trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, Quế Ngọc Hải đã xin lỗi người hâm mộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ngọc Hải cũng khẳng định các tuyển thủ Việt Nam sẽ có hành động thiết thực để chuộc lỗi với người hâm mộ ở những giải đấu khác trong tương lai.

* Xin chào Quế Ngọc Hải, tâm trạng của anh hiện như thế nào sau khi đội tuyển Việt Nam để thua ngay trên sân Mỹ Đình trong sự kỳ vọng rất lớn của khán giả cả nước?

- Tôi rất buồn. Chúng tôi đã thi đấu hết mình vì Tổ quốc, có người còn đổ cả máu nữa nhưng không thể chiến thắng để vào chơi trận chung kết như kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Trước trận đấu đội nào cũng có tâm lý quyết thắng nên khi nhận liên tiếp 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ như tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân.

Hầu như cầu thủ chúng tôi đều lần đầu tiên được đá ở AFF Cup nên không có nhiều kinh nghiệm khi nhận nhiều bàn thua, dẫn đến mất bình tĩnh và không đá đúng với đấu pháp chiến thuật mà HLV Miura đề ra.

* Ngọc Hải có thể nói rõ hơn tâm lý bị ảnh hưởng như thế nào khi liên tiếp bị thủng lưới do sai lầm của hàng thủ?

- Khi liên tiếp nhận những bàn thua mà xuất phát từ sai lầm của hàng thủ, bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cá nhân tôi cảm thấy hôm đó tôi thi đấu đúng sức mình.

So với các tuyển thủ thì tôi nhỏ tuổi nhất nên tôi chỉ biết hét lên với các anh: “Cố lên các anh, cố lên để đá tiếp”.

Nhưng khi qua nửa thời gian hiệp 2 mà không có bàn thắng, tôi cảm thấy buồn và tự bật khóc ngay từ phút 75.

Khi anh Công Vinh ghi bàn, tôi vui mừng òa khóc luôn, nước mắt cứ thế mà chảy xuống má. Lúc đó tôi hét lên: “Tấn công ghi bàn thôi các anh ơi, chúng ta có thể làm được mà”.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ làm sao ghi được bàn để không phụ lòng người hâm mộ. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tôi cảm thấy buồn tủi khó lý giải được.

Từ khi đi đá bóng đến giờ tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế cả, một cảm giác mà mình không thể làm gì khi đội nhà thua, mà đây là thua nhanh quá nữa.

Đến giờ thì tôi đã lý giải được tâm lý của mình lúc đó, vì tôi cảm thấy có lỗi với khán giả, với sự kỳ vọng quá lớn của mọi người.

Theo tôi, đội tuyển Việt Nam thua vì phải liên tiếp đón nhận những bàn thua mà lại thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần ở hàng thủ để vực dậy tâm lý thi đấu của anh em, để không bị sai lầm nữa.

* Kết thúc trận đấu đã có nhiều ý kiến dị nghị hàng thủ đội tuyển hôm đó thi đấu “có vấn đề”, nhất là sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố trên báo chí sẽ mời cơ quan chức năng làm rõ trận thua này, Ngọc Hải có ý kiến gì?

- Tôi buồn vì đội tuyển bị loại bao nhiêu thì càng buồn hơn vì lãnh đạo VFF lại có ý nghi ngờ bọn tôi thế này thế nọ.

Tôi khẳng định chúng tôi đã thi đấu hết sức của mình, còn những sai lầm đó chỉ là chuyên môn đơn thuần và tâm lý thi đấu bị ảnh hưởng trước sức ép của khán giả.

Suốt 3 tháng nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều, đổ mồ hôi nước mắt trên sân và nhiều người còn đổ cả máu, chấn thương luôn rình rập nhưng chúng tôi quyết tâm thi đấu tốt để mang lại kết quả tốt nhất.

Còn về vấn đề nghi vấn thế này thế kia thì chúng tôi không ngại, bản thân tôi không ngại chuyện đó vì “cây ngay không sợ chết đứng”.

Và tôi cũng nghĩ các anh ở đội tuyển cũng không bao giờ có thể bán đứng mình, bán danh dự vì những đồng tiền bẩn. Chúng tôi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG nghĩa là phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

* Thông qua báo Thể thao & Văn hoá, Ngọc Hải muốn gửi lời gì đến người hâm mộ cả nước?

- Bây giờ tôi chỉ biết nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người hâm mộ cả nước vì chúng tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Nhưng chúng tôi còn trẻ, sẽ tiếp tục thi đấu và cống hiến cho ĐTQG nên hãy chờ chúng tôi trả lời bằng hành động thiết thực khác. Mong mọi người tiếp tục tin tưởng và cổ vũ cho chúng tôi.

* Xin cảm ơn Ngọc Hải vì cuộc trao đổi!

3 Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết có 3 thất bại của các ĐTQG Việt Nam khiến ông không thể nào quên: Chung kết Tiger Cup 1998, chung kết SEA Games 25 năm 2009 và bán kết lượt về AFF Cup 2014.

3 Đây là kỳ AFF Cup thứ ba liên tiếp mà đội tuyển Việt Nam không thể tham dự trận chung kết.

13 Quế Ngọc Hải là một trong số 13 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong độ tuổi 9x tham dự AFF Cup 2014. Năm nay mới 21 tuổi (sinh năm 1993) nên Ngọc Hải vẫn nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 28 tại Singapore vào năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại