Hậu QBV FIFA: Ribery, đừng theo “vết xe đổ” của Sneijder

Nguyễn Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Tiền vệ người Pháp đã “lỡ hẹn” với danh hiệu QBV cao quý, nhưng điều mà nhiều NHM lo lắng là liệu Ribery có “trượt dài” giống như người đồng nghiệp Sneijder trước đây?

Dù cuộc bầu chọn danh hiệu quả bóng Vàng FIFA năm 2013 đã chính thức kết thúc, nhưng những tranh cãi về việc ai mới xứng đáng là “chủ nhân đích thực” của nó chắc chắn vẫn còn kéo dài.

Ribery đã từng nói “tôi phải làm gì nữa đây để có được quả bóng Vàng”. Câu nói của “gã mặt sẹo” chẳng khác nào một sự khẳng định, chính anh chứ không phải ai khác mới là người xứng đáng nhất để được nhận danh hiệu cao quý này.

Quả thật, Ribery phải làm gì nữa để được vinh danh khi anh đã có một mùa bóng kỳ diệu với Bayern Munich. Dù có nhiều ý kiến cho rằng, thành công của đội bóng nước Đức được tạo nên bởi sức mạnh của cả tập thể, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của Ribery trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Dù cho đội hình của Bayern có đầy rẫy những ngôi sao thì chắc chắn cái tên Ribery vẫn là người sáng giá bậc nhất. Anh chính là “nhạc trưởng” đích thực, là người “đạo diễn” cho sự thăng hoa của hàng công “Hùm xám”. Minh chứng rõ ràng nhất là danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu” mà anh đã có được.

 	Ribery đã không thể có được bóng Vàng

Ribery đã không thể có được bóng Vàng

Nhưng rồi, một mùa giải thăng hoa của ngôi sao người Pháp cùng với 5 chiếc cúp mà anh có được đã không thể chiến thắng nổi cái tên Ronaldo. Người ghi được 69 bàn thắng, nhưng hoàn toàn trắng tay về danh hiệu.

Dường như số phận đã bắt Ribery phải thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu quả bóng Vàng năm nay. Bởi nếu như cuộc bầu chọn kết thúc theo đúng lịch của FIFA thì rất có thể người chiến thắng phải là ngôi sao người Pháp. Nhưng rồi, đùng một cái, chủ tịch FIFA tuyên bố dời lịch bầu chọn đến sau vòng Play off của World Cup 2014 kết thúc. Thế là Ronaldo từ chỗ bất lợi đã tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển để vượt lên và giành chiến thắng.

Câu hỏi đặt ra là tại sao FIFA là đột ngột thay đổi quyết định của mình? phải chăng họ không muốn Ribery chiến thắng?

Hãy dè chừng “vết xe đổ” của Sneijder

Thất bại trong cuộc đua tranh tới danh hiệu quả bóng Vàng năm nay với Ribery dĩ nhiên là cực kỳ đau đớn. Đã ở tuổi 31 và đã phát triển hết các tố chất đỉnh cao, lại vừa trải qua mùa bóng tột đỉnh thăng hoa, có thể thấy cầu thủ người Pháp sẽ khó có cơ hội lập lại thành tích kỳ diệu này thêm một lần nữa. Và thật khó để Ribery có thể giành được quả bóng Vàng trước khi giải nghệ.

Nhìn lại thất bại của Ribery năm nay, chúng ta thấy có rất nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Wesley Sneijder năm 2010. Cả hai đều chơi ở hàng tiền vệ, đều là “nhạc trưởng” đích thực của đội bóng, và cùng có một mùa bóng bước tới đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng rồi đều lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân cao quý này.

Năm 2010, Sneijder cũng đã có một mùa giải cực kỳ thăng hoa cùng với Inter Milan với cú “ăn ba” vĩ đại gồm chức vô địch Serie A, Champions League và Coppa Italia, đó là chưa kể tới ngôi Á quân World Cup cùng đội tuyển Hà Lan, nhưng cuối cùng thất bại trước Lionel Messi. Dù cầu thủ người Argentina chính là “bại tướng” của anh tại Champions League và vừa trải qua một kỳ World Cup cực kỳ thất vọng.

Và cũng chính từ sau thất bại tới cuộc đua giành quả bóng Vàng, tiền vệ người Hà Lan đã “xuống dốc không phanh” để rồi từ đó anh không bao giờ còn là chính mình nữa. Phong độ sa sút đã buộc số 10 hay nhất thế giới ngày nào phải lang bạt tới Galatasaray, đội bóng không mấy xuất sắc trong làng bóng đá Châu Âu.

Giờ đây, Ribery không giành được quả bóng Vàng, và điều mà người hâm mộ hy vọng là anh đừng đi theo “vết xe đổ” của Wesley Sneijder ngày nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại