Hành động khiến fan Việt bối rối của Miura

Đoàn Dự |

Nhìn cái cách ông Miura hồ hởi, tươi rói khi gặp B. Bình Dương rồi ĐT nữ Việt Nam sau khi đi hàng trăm km lại thấy buồn cho cách hành xử của NHM nước nhà.

Tình cảm và chuyên nghiệp như ông Miura

Hôm 28/2 vừa rồi, HLV Miura đã gây bất ngờ khi tìm đến nơi CLB B. Bình Dương trú chân để gặp gỡ, hàn huyên cùng các học trò cũ.

Tiếp đó, ông thậm chí còn đưa cả gia đình, cùng gia đình cựu HLV ĐT nữ Việt Nam, Takashi, vượt gần 500 km đến xem các cô gái áo đỏ thi đấu cùng Trung Quốc (ngày 29/2, thua 0-2).


HLV Miura cùng thủ môn Kiều Chinh... tự sướng.

HLV Miura cùng thủ môn Kiều Chinh... "tự sướng".

Tình cảm, sự nhiệt thành của HLV Miura với bóng đá Việt Nam đã được thể hiện quá rõ ràng, chân thật qua 2 chuyến thăm bất ngờ ấy.

Cần phải biết rằng trước đó, HLV Miura hay ông Takashi đều rời Việt Nam không kèn, không trống theo những cách rất đáng quên.

Ông Takashi thì chẳng rõ lý do và đột ngột bị VFF từ chối gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, HLV Miura hứng chịu đủ biết bao lời chỉ trích từ CĐV Việt trong gần nửa năm trời, trước khi bị VFF đưa ra làm “bia đỡ đạn”.

Có những thông tin cho rằng thực tế HLV Miura muốn rời Việt Nam từ lâu và đã nhờ đại diện tìm kiếm các cơ hội khác. Nhưng xem ra, tình cảm ông dành cho bóng đá Việt vẫn còn rất sâu đậm.

Thứ tình cảm và sự chuyên nghiệp ấy của người Nhật có thể giúp họ gạt sang 1 bên những mâu thuẫn trong quá khứ, hay xem nhẹ những nỗi đau mà CĐV Việt Nam từng liên tiếp tạo ra.

Trong bóng đá đôi khi không có đúng hoặc sai, mà chỉ đơn giản được quyết định bởi thành công hoặc thất bại. Người Việt Nam vẫn hắt hủi Miura vì cho rằng ông sai lầm. Nhưng có lẽ, ông chỉ thất bại sau không ít những thành công mà thôi.

Tiếc rằng, thời gian và sự kiên nhẫn trong bóng đá Việt Nam là quá ít để vị HLV này có thể vượt qua khó khăn, tìm đến khoảng thời gian ngọt ngào hơn.

U23 Việt Nam 4-1 U23 Iran

Nhìn Miura lại nghĩ về Hữu Thắng

Hữu Thắng quá dũng cảm để nhận lời ngồi vào ghế nóng trên ĐTQG Việt Nam lúc này. Lý do là gì, đơn giản anh quá khát khao để cống hiến cho tổ quốc, cũng như mong muốn được thách thức bản thân ở vai trò, nhiệm vụ mới mẻ đầy khó khăn.

Thứ tinh thần, động lực ấy của Hữu Thắng có nét gì đó giống Miura kì lạ và rất đáng được trân trọng. Nhưng liệu Hữu Thắng có được những màn ra mắt ấn tượng như Miura, khi U23 Việt Nam đại thắng Iran 4-1 tại ASIAD 17?

Câu trả lời là rất khó. Vậy nếu Hữu Thắng chạm phải những thất bại, anh có bị đối xử như Miura đã từng phải nhận, từ giới truyền thông hay CĐV Việt Nam?


Miura từng có những đỉnh cao mà còn bị vùi dập... tới bến thì Hữu Thắng sẽ như thế nào?

Miura từng có những đỉnh cao mà còn bị vùi dập... tới bến thì Hữu Thắng sẽ như thế nào?

Rất nhiều người đang e ngại điều đó. Ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA cũng nói trước báo giới:

“Hữu Thắng lên tuyển làm là quá tốt, chúng tôi rất ủng hộ và tin rằng với kinh nghiệm, vốn hiểu biết, khả năng của mình, cậu ta sẽ làm được. Điều đầu tiên, Hữu Thắng phải… thắng sức ép từ giới truyền thông”.

Hy vọng rằng, sau bài học từ cách đối xử có phần quá đà với ông Miura, truyền thông và NHM Việt Nam sẽ biết cách để trở nên chuyên nghiệp hơn.

Để đứng bên cạnh HLV, cầu thủ và cả đội bóng khi thất bại, hỗ trợ họ trở lại mạnh mẽ, thay vì ném “gạch đá” để dìm hết tất cả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại