Quá sung sướng, Van Gaal còn “xát muối” vào Arsenal, Man City

Tiểu Mã |

Sau khi giúp Man United đánh bại Watford, Luis Van Gaal đã vô cùng hả hê, đặc biệt khi cả Arsenal và Man City lại rủ nhau gục ngã.

Đêm qua, Juan Mata trở thành ngôi sao sáng của Man United khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Watford, nhờ pha đá phạt đẳng cấp ở phút 83.

Trong trận này, mặc dù không thi đấu quá lấn lướt nhưng Quỷ đỏ vẫn có được điều mình cần đó là 3 điểm (cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp) để vươn lên bằng điểm với đội xếp thứ 4 (Man City, 47 điểm) và trở lại cuộc đua top 4.

Dễ hiểu vì sao vị “Tuylip thép” lại tỏ ra đặc biệt phấn khích:

“Đây là một trận đấu rất mất sức bởi họ sở hữu thể hình gấp đôi chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giành được chiến thắng và tôi cảm thấy rất tự hào về các học trò của mình.

Giành 3 điểm trước Watford là điều thật tuyệt vời, mọi thứ còn tuyệt hơn khi những đội bóng lớn khác (Arsenal, Man City) đã rủ nhau “rơi tự do”.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang đi từng bước và việc giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp là một điều rất xuất sắc. Thật vui khi chúng tôi đã tự tạo ra cơ hội và nắm lấy nó.

Đặc biệt, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Mata, đó là cảm giác vui sướng khi cậu ấy ghi bàn. Hôm nay, cậu ấy là đội trưởng và tôi nghĩ điều đó đã đem may mắn tới cho đội bóng”.

Van Gaal đặc biệt vui mừng trước sự tỏa sáng của Mata.
Van Gaal đặc biệt vui mừng trước sự tỏa sáng của Mata.

Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận suýt thay “người hùng” Mata trước quả đá phạt.

“Tôi đã phân vân giữa việc thay Herrera hay Mata bởi tôi muốn Martial và Rashford đá cao hơn.

Tôi định cho Herrera ra nghỉ nhưng tôi lại thấy Mata đang đi khập khiễng. Nhưng tôi đã không thay Mata và giờ thì tôi cảm thấy vui vì cậu ấy ở lại sân”.

Một chiến thắng trước Watford để hướng tới mục tiêu lọt vào top 4 đang tạo nên niềm hứng khởi rất lớn cho toàn đội. Với Van Gaal, đó cũng là một sự giải tỏa áp lực trong bối cảnh ông đã bị lực lượng CĐV tẩy chay dữ dội trong suốt thời gian qua.

Tại vòng 29, Man United sẽ làm khách trên sân của West Brom vào ngày 6/3 và tiếp theo sẽ là cuộc đại chiến với Liverpool tại Anfied vào ngày 11/3.

“Ăn hên” trước Watford, Van Gaal lại sáng cửa ở lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại