Hám tiền, Arsenal từ chối chiêu mộ ngược Fabregas

Sự khôn ngoan của Arsene Wenger giúp Arsenal nắm tiên cơ trong việc sở hữu Cesc Fabregas. Với điều khoản cài thêm trong bản hợp đồng năm 2011, Pháo thủ chỉ phải chi từ 20 đến 25 triệu bảng để tái hợp với nhạc trưởng tài hoa năm nào. Nhưng trong khi các đội bóng khác đang thèm muốn thì bất ngờ “Giáo sư” lại dửng dưng với Fabregas.

Ngoài chuyện Arsenal được hưởng 50% giá trị trong trường hợp Barca bán Fabregas, thì điều khoản khác nữa cũng ưu tiên Pháo thủ mua lại F4 chỉ chưa đến 25 triệu bảng. Rõ ràng con số này nhẹ gánh hơn cho đội bóng Bắc London rất nhiều nếu so với các đối thủ như M.U, Man City hay PSG. Mặc dù vậy, phương châm làm việc đặt lợi nhuận lên hàng đầu của HLV Wenger lại không có chỗ cho cuộc tương phùng.


	Không có cuộc hội ngộ Wenger - Fabregas

Không có cuộc hội ngộ Wenger - Fabregas

Tờ Guardian tiết lộ, phía Arsenal sẽ không mua lại “F4” mà chờ một đội bóng nào khác mua để hưởng lại 50% giá trị. Một bên mất 25 triệu bảng, bên còn lại là được thu về 25 triệu bảng, rõ ràng Stan Kroenke và Arsene Wenger sẽ chọn giải pháp thứ 2. Thêm nữa, ưu tiên của “Giáo sư” lúc này là tìm kiếm một tiền vệ trụ đúng nghĩa sau ngày Alex Song ra đi, bởi Diaby vốn chỉ biết đánh bạn với nhà thương còn Wilshere lại có xu hướng của một tiền vệ công - đúng vị trí của Fabregas.

Hiện tại trong tay HLV Wenger có đến 4 cái tên có thể đảm trách vai trò phân phối bóng và kiến thiết, bao gồm Cazorla, Wilshere, Arteta, Ramsey, đấy là còn chưa kể lão tướng Rosicky. Thế nên, mua lại Fabregas là một sự lãng phí và tất nhiên, chẳng có cuộc hội ngộ thày trò dù Wenger rất cưng Fabregas.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại