Hài như... hội thề V-League!

Cô Miên |

V-League khai mạc tuần trước, và theo đúng kịch bản thường thấy sau những phát biểu khá dài là tới lượt cầu thủ, trọng tài lên bục danh dự để thề thốt trung thực, công tâm...

Và rất lạ, đến vòng đấu thứ 2, một lần nữa kịch bản lại tái diễn để buộc nhiều người phải hỏi rằng: Thề nhiều thế để làm gì?

1. Vào ngày 21/2, trên một số phương tiện truyền thông có đưa tin về lễ hội truyền thống có từ thế kỷ XVI ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tên lễ hội Minh thề.

Theo các tài liệu ghi lại, nội dung của buổi lễ này dành cho người dân và nhất là những chức sắc trong thôn, làng phải thề giữ khí phách không xâm phạm của công. Nôm na là không tham nhũng, trung thực, ngay thẳng...

Quay lại thông tin đưa ra tại lễ hội năm nay, các quan chức ở huyện Kiến Thụy đã thẳng thừng từ chối việc "thề nguyền" bởi lý do là lễ hội của người dân thì xin mời người dân cứ việc...thề.


Lễ hội Minh thề.

Lễ hội Minh thề.

2. Tưởng chuyện hội hè thề nguyền... chỉ có trong các lễ hội truyền thống của người Việt, nhưng e là không phải khi mà ngay cả V-League cũng có và đang đều đặn...y chang hội làng.

Và người ta đã thề gì ngoài những câu rất sáo, với cầu thủ là thi đấu trung thực, quyết tâm. Với trọng tài là điều hành giải đấu công bằng, công tâm?

Chẳng những đều đặn (theo đúng lệ) mà còn nhiều nữa mới khổ. Thực tế ở liên tiếp 2 tuần liền các sân bóng đều diễn ra những nghi lễ mà với nhiều khán giả cho rằng... rách việc, cũng như không cần thiết ấy.

Nhiều người đã tự hỏi rằng có nhất thiết phải thề thốt nhiều đến thế để khiến các thượng đế cứ tưởng đang đi dự hội nghị hay lễ hội Minh thề nào đó, dù đấy là sân bóng - nơi chơi, cống hiến mới là chuyện chính?

Clip: Trọng tài làm gì để fan HAGL nổi loạn ở Pleiku?

3. Những gì mà người xưa cần thề chính là việc mà người ta sợ làm trong bóng tối, đằng này bóng đá - một sân chơi, sân khấu có bốn mặt cũng thề, thế mới lạ.

Mà giá như, chuyện thề thi đấu trung thực ấy thành hiện thực thì đã đỡ. Đằng này, mùa giải nào cũng có tiêu cực ở nhiều trận đấu, thậm chí nhiều cầu thủ từng tuyên thệ đá trung thực còn rơi vào vòng lao lý vì...bán độ. Thế thì thề làm gì?


Mới hôm qua thôi, công tác trọng tài ở trận HAGL 1-2 Đà Nẵng đã bị chỉ trích nặng nề.

Mới hôm qua thôi, công tác trọng tài ở trận HAGL 1-2 Đà Nẵng đã bị chỉ trích nặng nề.

Và cũng giá như, những lời tuyên thệ thổi còi công tâm, công bằng ấy đàng hoàng thì làm gì có chuyện năm nào giới trọng tài cũng mang tiếng này, tiếng nọ như vậy.

Hay hội thề V-League nó thế? Tức thề, tuyên thệ cho vui, cho đủ thủ tục mà thôi... Còn chuyện đá thật, thổi còi thật thì đến thế giới còn không toàn mỹ, huống gì giải quốc nội, nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại