Thua đau Trung Quốc, Việt Nam tan mộng lớn

Lupo |

Nỗ lực của các cô gái Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Trung Quốc.

Hơn một tháng trước, ĐT nữ Việt Nam còn thất bại tới 0-8 trước Trung Quốc. Chính vì thế khi 2 đội gặp lại nhau tại vòng loại Olympic 2016 hôm nay, HLV Mai Đức Chung đã quyết định sử dụng chiến thuật "xe bus".

Các cầu thủ nữ Việt Nam tập trung số đông ở trước vòng cấm địa, tạo nên bức tường người dày đặc che chắn cho khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Tính toán của ông Chung "gái" tỏ ra rất hiệu quả trong hiệp một. Lối chơi lăn xả, quyết đoán của Việt Nam khiến người Trung Quốc không tạo được nhiều cơ hội dứt điểm.

Trên băng ghế chỉ đạo, BHL đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới tỏ ra rất sốt ruột. Bởi nếu không giành thắng lợi, cửa đi tiếp của họ sẽ rất hẹp.

Sang hiệp hai, Trung Quốc tiếp tục chơi ép sân hoàn toàn. Cơ hội thực sự đến vào phút 53 khi họ được hưởng quả đá penalty. Tuy nhiên, thủ môn Kiều Trinh đã cản phá thành công.

Thủ môn Kiều Trinh cản phá thành công penalty.
Thủ môn Kiều Trinh cản phá thành công penalty.

Sau tình huống này, ĐT nữ Việt Nam bắt đầu trở nên lúng túng hơn. Hệ quả là chỉ ít phút sau, đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau cú sút uy lực của cầu thủ đội bạn.

Phút 62, Trung Quốc được hưởng thêm một quả penalty và lần này không có sai lầm nào nữa. Tỉ số là 2-0.

Trong thời gian còn lại, Việt Nam cố gắng tìm bàn danh dự nhưng sự thua kém về thể lực khiến chúng ta không một lần thành công.

Thua chung cuộc 0-2, giấc mơ Olympic của ĐT nữ Việt Nam gần như chắc chắn khép lại. Trận đấu tiếp theo sẽ là với Australia vào ngày 2/3.

Bóng đá nữ: Việt Nam 0-2 Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại