Hai điểm nhấn của Davis Cup

Theo BaoTheThaoHCM |

ĐKVĐ CH Czech giành chiến thắng 3-1 trên sân của Kazakhstan là điều đã được dự đoán trước và cũng không phải là chuyện bất ngờ khi lợi thế sân nhà đã giúp Argentina vượt qua Pháp bằng chiến thắng 3-2. Điều lớn nhất đọng lại sau vòng tứ kết Davis Cup vừa kết thúc chính chiến thắng của Serbia và Canada.

Người hùng Djokovic

Sau khi anh em Bryan bất ngờ thất bại ở trận đôi khiến đội nhà rơi vào cửa tử, hy vọng lật ngược thế cờ của Mỹ tại Davis Cup xem ra chỉ còn trên lý thuyết. Và thực tế đã cho ra kết quả đúng như dự đoán, mặc dù người hâm mộ Mỹ thoáng có chút hy vọng khi thấy ở bàn thứ 3 của ván 1 trong trận gặp Querrey, Djokovic bị trẹo mắt cá chân sau nỗ lực đánh cú thuận tay. Hy vọng ấy là việc Djokovic sẽ phải bỏ cuộc khi gương mặt anh lộ rõ sự đau đớn rồi được cáng ra ngoài sân. Tuy nhiên sau khi được băng mắt cá chân và tiêm thuốc giảm đau, Djokovic đã trở lại sân và nhìn cách anh thi đấu, người Mỹ biết hy vọng của mình chẳng còn. Dù phải điều chỉnh lối chơi để bảo vệ mắt cá chân, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt số 1 TG vẫn đủ giúp Djokovic đánh bại Querrey ở tỷ số 7/5, 6/7, 6/1, 6/0 để đem vé vào bán kết cho đội nhà.


	Novak Djokovic

Novak Djokovic

Mọi người đã được nghe rất nhiều về cách di chuyển linh hoạt và khéo léo của Djokovic, nhưng trong trận đấu vừa qua, tay vợt người Serbia đã chứng minh rõ là anh vẫn có thể giành chiến thắng khi bộ chân di chuyển bị tổn thương. Giành chiến thắng trong hoàn cảnh đầy bất lợi, chiến đấu hết sức mình vì danh dự quốc gia mà bỏ qua quyền lợi cá nhân, Djokovic xứng đáng được xem là người hùng của Serbia. Sau chiến thắng, Djokovic bộc bạch: “30 phút đầu, chân tôi rất đau. Nếu không vì Serbia, không có sự hậu thuẫn của các đồng đội, không biết tôi có thể thi đấu tiếp được hay không. Tôi rất xúc động với chiến thắng này, một chiến thắng có nhiều ý nghĩa với cá nhân tôi, cũng như với đất nước tôi. Chúng tôi thật sự vui mừng khi một lần nữa đã có mặt ở vòng bán kết”.

Chiến thắng lịch sử của Canada

Có điểm rất tương đồng trong chiến thắng của Serbia và Canada: sau chiến thắng bất ngờ ở trận đôi ở cùng tỷ số 15/13 trong ván 5, tay vợt số 1 của họ đã giành chiến thắng ở trận thứ 4 để đem vé vào bán kết cho đội nhà. Trong trường hợp của Canada, vũ khí lớn nhất đã đem về cho họ chiến thắng lớn nhất trong lịch sử tham dự Davis Cup. Vũ khí ấy chính là Raonic, tay vợt có cú giao bóng sấm sét và điều này được thể hiện rõ trong chiến thắng của anh trước Seppi. Với 35 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp, Raonic đánh bại tay vợt hạng 18 TG ở tỷ số 6/4, 6/4, 3/6, 7/5 để giúp đội nhà vào bán kết, như điều họ từng làm được cách nay đúng... 100 năm. Tuy nhiên, nói chiến thắng này mang tính lịch sử bởi kể từ khi thể thức thi đấu hiện hành được áp dụng từ năm 1981, đây mới là lần đầu tiên Canada lọt được vào bán kết.

Hồ hởi sau chiến tích của đội nhà, đội trưởng Martin Laurendeau phải thốt lên: “Thật khó tin, nhưng bây giờ chúng tôi phải tin là đã giành được chiến thắng. Các tay vợt đã thi đấu với toàn bộ dũng khí, họ thi đấu để giành chiến thắng. Đó là cách chúng tôi thi đấu trên sân nhà và công sức đã được trả giá. Các tay vợt xứng đáng nhận được những lời khen ngợi”. Trong khi đó, Raonic cho biết: “Một tuần đầy những trải nghiệm thú vị, một tuần chuẩn bị cho những niềm vui tràn ngập và đó là lý do tại sao chúng tôi chơi hay hơn hẳn”.

Với chiến thắng lịch sử này, Canada sẽ gặp Serbia ở bán kết và trận còn lại là cuộc đối đầu giữa CH Czech và Argentina. Vòng bán kết sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 9, ngay sau Mỹ mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại