HAGL vs ĐTLA: “Đá đấm” gì nữa!

Đoàn Dự |

Có cơ sở để tin rằng trong trận đấu chiều nay, HAGL sẽ lại chiến thắng đầy kịch tính, hấp dẫn, thú vị nữa để trụ hạng theo cách rất “hoàng tráng”.

Ai đá, đá làm gì?

Chấn thương, thẻ phạt và vì còn nợ tiền cầu thủ nên chiều nay, ĐTLA sẽ chỉ có 17 người để đấu với HAGL. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất. ĐTLA hiện đứng thứ 9 trên BXH, có 32 điểm và tất nhiên đã trụ hạng.

Không còn mục tiêu chiến đấu, lại trong hoàn cảnh khó khăn như thế, dễ hiểu ĐTLA khó lòng đá hết mình trận này.

Ngược lại, HAGL đang cần điểm để sớm “dứt điểm” xong chuyện đi hay ở V-League. Với khí thế là 3 trận thắng oanh liệt vừa qua, không dễ tưởng tượng không khí sục sôi như thế nào ở phòng thay đồ của CLB Phố Núi lúc này.

Tất cả đã được “lên kịch bản”?

Có nhiều NHM đùa rằng, HAGL đã được lên một kịch bản để trụ hạng theo cách hoành tráng ở cuối mùa. Là kịch hay không chưa nói, nhưng quả đúng là CLB Phố Núi đang trên đường trụ hạng theo cách rất “chói và lóa” thật!

Sẽ còn gì tuyệt vời hơn cho toàn bộ V-League khi vào mùa tới, HAGL vẫn còn đấy, còn nguyên sức hút với NHM nhờ các trận cuối mùa 2015 quá tuyệt vời!

Và trong mùa giải mới, chuyện HAGL đá hay hay dở, cũng đều tốt với phần còn lại. Nếu họ đá hay, NHM càng đến sân nhiều hơn nữa, chất lượng giải đấu được thêm phần chất lượng.

Còn trong trường hợp CLB của bầu Đức đá dở, nói theo cách vài NHM vẫn đang đùa, thì “túi điểm” vẫn còn cho phần còn lại thay nhau hưởng.

Nói tóm lại là chuyện HAGL trụ hạng chỉ có lợi, lợi rất lớn, chứ chẳng hại ai. Thế nên giờ hãy cứ vui mà xem họ trụ hạng, càng hoàng tráng càng tốt!

“Đá đấm” gì nữa!

Câu nói này sẽ là sai lầm chết người cho HAGL nếu chủ quan vào chiều nay. Bóng đá dù là trò chơi, đôi khi lệ thuộc nhiều yếu tố, nhưng cơ bản, nó vẫn xoay quanh một vật hình tròn đầy biến ảo và điều gì cũng có thể xảy ra.

Trước đối thủ sứt mẻ lực lượng, thiếu tinh thần chiến đấu, Công Phượng và các học trò vẫn sẽ phải vào cuộc với sự tập trung, quyết tâm lớn nhất.

Chỉ có thực lực mới là thứ đảm bảo chắc chắn nhất cho việc đi tiếp của HAGL. Và khi toàn đội dùng mọi cách để trụ hạng, cũng nhằm có thêm những cơ hội tăng cao thực lực.

Đó cũng là điều NHM đang chờ đợi nhất từ lứa trẻ của HAGL. Điều tiếng, dị nghị quanh việc trụ hạng của CLB đang rất nhiều và chỉ có thể được xua đi bằng nhiệt huyết, tinh thần và thực lực của các em!

ĐH dự kiến

HAGL: Văn Tiến; Anh Tài, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn; Tuấn Anh, Trần Vũ, Xuân Trường; Hoàng Thiên, Công Phượng, Văn Toàn.

ĐTLA: Quốc Cường; Hải Phong, Hoàng Lâm, Thanh Cường, Phước Thọ; Phan Tấn Tài, Tài Lộc, Rafael, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Hải, Hoài Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại