HA.GL thua trận thứ 2 liên tiếp: Tiếng thở dài của bầu Đức

Cao Nguyên |

Tiếp đối thủ cứng cựa như Thanh Hoá sau trận thua trước ĐT.Long An khiến HA.GL không khỏi lo lắng. Sợ đối thủ “không chơi vẫn có điểm”, bầu Đức đứng ngồi không yên trước trận đấu. Bầu Đức sợ rằng nếu sân Pleiku bị “vỡ” và Thanh Hoá không chịu đá thì chắc chắn HA.GL sẽ bị xử thua.

Trước trận đấu, bầu Đức tỏ ra rất sốt ruột, khác với thường lệ. Ông liên tục đi lên đi xuống để kiểm tra và “tâm sự” với khán giả nỗi lo nói trên của mình.

Thế nên sân Pleiku kín rồi mà bầu Đức vẫn không dám ra lệnh đóng cửa. Lên khán đài trước 30 phút nhưng ông không có một phút ngồi yên.

Quả thực nỗi lo của bầu Đức là có cơ sở, vì giả sử tình trạng “vỡ sân” tái diễn như trận khai mạc và nếu đối thủ “chơi chiêu” không chịu ra sân thì HA.GL cũng đành chịu.

Trước thực tế trên, BTC sân Pleiku đã phải tổ chức “phòng thủ” với nhiều lớp từ xa. Cụ thể, vé chỉ bán ngay trong ngày thi đấu nhằm hạn chế vé giả, còn vé bán ra cũng được dán tem chống giả.

Ngoài sân, BTC còn lắp một màn hình TV lớn để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, nhằm giúp những người không thể vào sân có thể theo dõi trận đấu.

Trong sân, ngay ở vị trí dưới khán đài D1, nơi bị “vỡ sân” trận trước, cổng mới và lớp ngăn cách giữa sân với khán đài cũng được gia cố... Ngay từ bên ngoài, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát khá chặt chẽ...

Đó là chuyện bên lề, còn ở trong sân thì HA.GL phải đối mặt với cả một đống lo toan. Trong đội hình, hàng thủ HA.GL quá sức mong manh, vì cả đội bóng ra sân mà không có 1 trung vệ đích thực.

Những sự chắp vá của họ cũng không thành công ở trận trước. Nhưng vì ở vào thế bất khả kháng nên HA.GL đành đá với 100% nội binh trong gần hết trận đấu, trong khi đối thủ có đủ 3 ngoại binh (cả nhập tịch).

Sau khi kết thúc hiệp 1 với việc đội nhà tạm dẫn 1-0, bầu Đức hồ hởi nói với mọi người: “Thuê ngoại binh làm gì cho tốn tiền. Tốn gấp 10 lần tiền lương…”.

Tuy nhiên, điều bầu Đức không ngờ đó là sự cao tay của HLV của Thanh Hoá.

Họ chủ động nhường thế trận để mang niềm vui cho bầu Đức và cầu thủ trong hiệp 1 mà thôi. Còn hiệp 2 chính là sàn diễn của họ, khiến những phát ngôn nổ như pháo trước đấy của bầu Đức trở nên khôi hài.

“Thờ ơ” như VIP

Trong khi cả nước cũng như giới truyền thông đang nóng với “những đứa trẻ” của bầu Đức thì tại phố núi, dường như sức lan toả của sức nóng nói trên vẫn chưa đến được với khán đài VIP nơi này.

Cụ thể, ở trận khai mạc gặp S.Khánh Hoà cũng như ở lượt đấu thứ 3 gặp Thanh Hoá của HA.GL, khán đài VIP vẫn được lấp đầy nhưng toàn là khách lạ ở phương xa của phố núi.

Có thể nói, từ ngày làm bóng đá đến nay, đây là lần thứ 2 (lần đầu là Kiatisuk) mà HA.GL mang lại hiệu quả truyền thông lớn đến vậy.

Khi bầu Đức và “những đứa trẻ” đang thổi luồng gió mới vào V-League nói riêng và đội bóng nói chung thì ở Gia Lai lại có cảm giác đó vẫn là chuyện riêng của bầu Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại