HAGL thua nhạt, Miura bất ngờ bị xỉa xói

Đoàn Dự |

Thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc khiến U21 HAGL nhận ít nhiều chỉ trích. Đáng ngạc nhiên hơn, những ai bênh đội bóng của bầu Đức lại lôi HLV Miura ra chê bai!

“Thua thế này sướng hơn thua kiểu Miura mặc dù rất thích ông HLV Nhật Bản. Đây là thứ bóng đá Việt Nam nên theo đuổi, phù hợp với thể trạng.

Nếu chúng ta có thêm sát thủ trên hàng công, sức mạnh hơn khi tranh chấp thì đây là đội bóng đáng gờm” – độc giả có biệt danh Minh His chia sẻ.

Dù vậy, có khá nhiều ý kiến chỉ trích U21 HAGL sau thất bại:

“Ảo tưởng ít thôi, đá thế này loại từ vòng bảng. Thủ thì lỏng lẻo, công thì bế tắc, toàn sút xa, phối hợp toàn hỏng. U19 Hàn Quốc có khác, đá chắc thật” – bạn Thanh bình luận ngắn gọn nhưng đủ ý.


U21 HAGL bế tắc trước đối thủ.

U21 HAGL bế tắc trước đối thủ.

Bạn CQH tỏ ra chi tiết hơn:

“Có 3 điều ấn tượng ở trận này.

Thứ nhất, ông BLV Tuấn Đức vẫn cuồng Công Phượng và đồng đội như ngày nào, vẫn chỉ biết nói bóng đá đẹp và học viện HAGL Arsenal JMG, chẳng biết bình luận gì.

Thứ hai, Công Phượng và đồng đội vẫn rườm rà, vẫn dệt gấm thêu hoa rồi chẳng biết làm gì ngoài mấy động tác quặt bóng.

Phòng ngự thì không biết chọn vị trí, không kinh nghiệm, vẫn như ngày nào tức là thui chột.

Thua hẳn U19 Hàn Quốc vẫn đẹp mà hiệu quả, tư duy chiến thuật của U19 mà cao hơn U21 rất nhiều. Đó là đẳng cấp.

Thứ ba là U19 Hàn Quốc bị từ chối 2 quả penalty”.


HLV Miura lại bị so sánh với cách chơi của HAGL.

HLV Miura lại bị so sánh với cách chơi của HAGL.

Đáng mừng cho U21 HAGL là bên cạnh các ý kiến chỉ trích, đa phần NHM vẫn đặt niềm tin vào Công Phượng và đồng đội.

“Các bạn xem đi... Dù có thua đi nữa, thì mình vẫn cảm thấy hứng thú và không có gì tiếc nuối khi xem trận đầu này... Chỉ là khởi đầu thôi mà...

Thua 1 trận đầu có thể để U21HAGL rút ra được kinh nghiệm và các trận sau sẽ lấn lướt hơn... Tôi nghĩ như vậy... Vạn sự khởi đầu nan... Gian nan đừng có nản...

Các bạn đã nghe rồi chứ... Cố lên các em... Các em đã mang lại sự sống của bóng đá VN cho mọi người hâm mộ được chiêm ngưỡng... ILOVE HAGL...” – bạn Đường đời đưa đẩy đi đủ đường phấn khích.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Ở trận đấu vừa rồi, U21 HAGL đã cầm bóng khá tốt, tuy nhiên còn rườm rà, thiếu sắc bén trong các pha kiến tạo cuối cùng.

Chính vì thế, nhà ĐKVĐ không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào mà chỉ dừng ở mức sút xa rất thiếu hiệu quả.

“HAGL hôm nay so với đội bạn thì các em đá tốt, đá nhỏ, quây họ làm đối thủ lúng túng, hầu hết các em được, như Barca ấy. Nhưng sau khi làm họ rối lên, không bắt được mình, thì không giải quyết khâu tiếp theo được.

Đáng lẽ từ đó phải chuyển hướng được cơ hội tốt hoặc nhanh hơn thì không làm được. Lên bóng chậm thế ăn sao được họ?

Họ tổ chức tốt, mất bóng là về hết. Họ đơn giản hơn và kĩ thuật không hơn, thời tiết khô ẩm ở Sài Gòn còn làm họ mất sức hơn. Đua đuổi họ tốt hơn, nhưng chiều dài, sâu thể lực thì không bằng, cuối trận chuột rút, yếu.

Nhưng chúng ta đá quá chậm nên không thể ghi bàn.

Họ chuyền bóng rất đơn giản, 2 3 chạm ở giữa sân, vô hại, nhưng rồi bất ngờ tăng tốc, có hại, nguy hiểm ngay. Mình không làm được, vì thế mà thất bại. Mình thua 1-0 là ít đấy” – HLV Lê Thụy Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại