"Căn bệnh" dai dẳng đã làm hại HAGL thế nào?

Thừa Phong |

Đội bóng phố Núi vẫn chưa thể khắc phục những nhược điểm lớn nhất của mình.

Những “tay súng” lệch thước ngắm

Theo dõi trận đấu, những khán giả không khỏi tiếc nuối khi Công Phượng, Văn Toàn liên tục dứt điểm bất thành.

Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu họ rơi vào hoàn cảnh tương tự, từ màu áo U19 Việt Nam cho tới HAGL.

Các cầu thủ từ lò JMG được đào tạo kỹ thuật rất bài bản nhưng chẳng hiểu sao trước khung thành đối phương lại kém chính xác đến lạ kỳ.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Điểm lại những thống kê, khá giật mình khi tổng số bàn thắng Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Tùng, Minh Vương ghi được mùa giải qua chỉ là 12, chưa bằng một mình Văn Quyết của Hà Nội T&T.

Trong buổi tập trước trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn liên tục đốc thúc các học trò dứt điểm nhanh và chuẩn xác hơn.

Có lẽ suốt cả thời gian tập huấn vừa qua, ông cũng cố gắng khắc phục điểm yếu này. Tiếc rằng nỗ lực của chiến lược gia này vẫn chưa hiệu quả.

Hàng thủ “đông cứng”

Hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi hôm qua chơi khá tệ. Lỗi vị trí vẫn là là “tử huyệt” từ thời HLV Graechen đến nay.

Nhiều tình huống đội bạn tổ chức khá đơn giản, chỉ cần khoảng 2, 3 người là có thể xuyên thủng 5, 6 cầu thủ U21 HAGL khá dễ dàng.

Đặc biệt, 2 hậu vệ dâng khá cao, để lại khoảng trống mênh mông cho U19 Hàn Quốc khai thác.

Ở tuyến giữa, Tuấn Anh rất tích cực tham gia hỗ trợ đồng đội. Song chỉ mình anh là chưa đủ để tạo thành lá chắn trước bộ tứ hậu vệ khi mà đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực.

Cách tổ chức phòng ngự rối loạn và bị động này sẽ còn khiến đội bóng phố Núi phải “ôm hận” nhiều lần trong thời gian sắp tới.

huấn luyện viên
lê thụy hải
"Các em đá thì không ai kém nhưng thật xuất sắc thì không có. Tuấn Anh chơi tốt, chuyền Văn Toàn đẹp, nhưng vẫn chậm, tôi không thích.Công Phượng thì chả thấy đâu, còn đá thế thì sẽ mất đi rất nhiều"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại