Hành động "không đẹp" của U23 Việt Nam

Anh Đức |

Sau cả 2 trận giao hữu với JFL Selection, U23 Việt Nam đều lầm lũi ra về mà không đoái hoài gì tới những khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy. Thất vọng vì tỷ số, với chính mình hay chỉ coi đây là một buổi tập bình thường mà các học trò của Miura “quên” một câu chào?

Tất nhiên, chẳng có gì thú vị khi thất bại, dù là 0-4 hay 0-1 trước một đội “quân xanh” nhưng thật khó lấy cái tâm trạng ra để biện minh.

Ở phần sân đối diện, các cầu thủ hạng 4 của Nhật ca hát, nhảy múa, chụp ảnh tự sướng, thậm chí công kênh nhau lên để chia sẻ niềm vui với CĐV.

Trong khi ấy, các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam thì rút thật nhanh, để lại sau lưng những khán giả vì trót yêu Công Phượng, Xuân Trường… mà chịu màn “tra tấn bóng đá” đến phút cuối cùng.

Nếu nói về sự buồn bực và rệu rã, có lẽ chính khán giả còn… tổn thương nặng nề hơn các cầu thủ ở trên sân. Họ không mất tiền mua vé nhưng đã mất thời gian, mất công cổ vũ, và quan trọng là mất cả niềm vui khi xem đá bóng.

Không phải các đội bóng của ta không có thói quen chào. AFF Cup 2008 thắng Singapore ngay trên sân khách, HLV Calisto dẫn cả đoàn quân chạy mấy vòng quanh khán đài cảm ơn NHM.

Hình ảnh này tái hiện ở chung kết lượt đi trên sân Thái, và hoành tráng gấp bội khi về Mỹ Đình. Mới đây, thắng Malaysia ở lượt đi AFF Cup 2014 hay giành vé dự VCK U23 châu Á ở Malaysia, thầy trò Miura cũng làm điều tương tự…

Nhưng đấy là khi thắng, còn khi thua thì dường như mọi quy tắc ứng xử, dù chỉ là tối thiểu và xã giao, cũng dễ dàng bị bỏ quên.

Cũng buồn buồn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại