*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau cả 2 trận giao hữu với JFL Selection, U23 Việt Nam đều lầm lũi ra về mà không đoái hoài gì tới những khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy. Thất vọng vì tỷ số, với chính mình hay chỉ coi đây là một buổi tập bình thường mà các học trò của Miura “quên” một câu chào?
JFL Selection đã giúp Tuấn Anh, Công Phượng vỡ ra rất nhiều điều và họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn thành công tại J-League 2.
Cuối trận đấu, những cầu thủ đến từ Nhật Bản đã khiến cả sân Hàng Đẫy vui vẻ lây bởi hành động cực đáng yêu.
Việc giao tiếp hay truyền đạt thông tin khi thi đấu ít nhiều cũng cho thấy trạng thái của U23 Việt Nam lúc này như thế nào.
Thua trên sân cỏ nhưng tại khán đài, người hâm mộ Việt Nam đã ghi một bàn thắng quý giá.
Khá kỳ lạ khi HLV Miura đã “lẩn trốn” báo chí sau khi U23 Việt Nam thua trận thứ 2 trước đối thủ hạng 4 của Nhật Bản.
HLV Mochizuki bên phía JFL Selection đã có chia sẻ khiến tất cả phải bất ngờ.
HLV Miura đã không thể giúp U23 Việt Nam đòi được món nợ trước JFL Selection.
Liên tục cập nhật TRỰC TIẾP diễn biến trận U23 Việt Nam vs JFL Selection (15h00) nhanh nhất, chất lượng nhất.
Chưa cần nói đến đâu xa, chỉ cần U23 Việt Nam đá được như ĐT bán chuyên Nhật Bản, chắc chắn triển vọng của thầy trò HLV Miura sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều tại VCK U23 châu Á.
Hệ quả của việc không chịu khó giao tiếp, trao đổi trong làm việc tập thể thường dẫn đến hỏng việc. Còn trong bóng đá, cầu thủ không giao tiếp với nhau kết quả sẽ là thua trận.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao chiến lược gia người Nhật lại có thể “vui” sau khi U23 Việt Nam thua thảm 0-4 trước một đội bóng “vô danh”!