Góc nhìn: Real giỏi, hay Bayern quá ngây thơ?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Thắng tới 4-0, dĩ nhiên là Real Madrid hay hơn Bayern. Nhưng nếu không cộng hưởng thêm sự ngây thơ của Hùm xám, chiến thắng đã không giòn giã như thế.

Bây giờ thì Real Madrid có quyền nói tất cả. Báo chí cũng có thể ca ngợi Carlo Ancelotti là một siêu HLV, người đã đưa nghệ thuật phòng ngự, phản công của Kền kền trắng lên một tầm cao mới, sắc bén hơn, lạnh lùng hơn. Real Madrid đang ở gần hơn bao giờ hết với giấc mơ Decima. Gần không phải vì họ đã vào tới chung kết, mà gần vì họ có đủ khả năng chạm tay tới giấc mơ này.

Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận một thực tế: Real có lẽ đã không thể thắng ròn rã tới 4-0 nếu không được Bayern Munich… giúp một phần sức. Hay nói một cách chính xác hơn, sự ngây thơ đến khó hiểu của Bayern đã bắc một chiếc cầu tuyệt đẹp để Real vào chung kết theo cái cách rực rỡ nhất có thể.

Pep Guardiola được coi là một “nhà Real học”, tức là ông hiểu Real như lòng bàn tay – sự hiểu biết thu được nhờ những năm gắn bó với Barca trên tư cách cả HLV lẫn cầu thủ. Bản thân Pep cũng nói, ông biết Real Madrid luôn chơi phản công trong những trận đấu lớn từ cả chục năm về trước.

Pep đã không thể làm gì giúp Bayern chống lại Real

Pep đã không thể làm gì giúp Bayern chống lại Real

Có ngay một câu hỏi đặt ra cho Pep: Nếu đã nắm được cán dao, tại sao Pep vẫn để Bayern lĩnh tới 5 nhát dao? Cái cách Real chơi phòng ngự phản công không hề mới, vậy tại sao mỗi lần Real phản công là Bayern lại chao đảo? Rõ ràng, Pep dù biết rất rõ, nhưng lại không hề có sự chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng cho những bài chống phản công rất cơ bản.

Đó là sự ngây thơ đầu tiên của Bayern.

Sự ngây thơ tiếp theo đến ở yếu tố tinh thần. Bayern dường như đã quá tự mãn về bản thân, quá tự mãn về chức vô địch Bundesliga ngay từ tháng 3, mà buông lỏng bản thân quá sớm. Trong cả 2 trận lượt đi và về, hình ảnh thể hiện đầy đủ sự tự mãn nhất chính là những pha xử lý vô cùng thiếu an toàn của thủ thành Manuel Neuer. Anh có rất nhiều tình huống xử lý tự tin một cách thái quá bằng chân, để rồi tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Ngay trong trận đấu rạng sáng nay, Neuer cũng tự cho mình cái quyền 2 lần rời bỏ khung thành, đóng vai một hậu vệ phá bóng, nhưng cả 2 lần anh đều phá thẳng trái bóng vào chân đối phương và rồi phải chạy hộc tốc về khung thành đang bỏ trống.

Sự tự mãn khiến cho Bayern đánh mất yếu tố lạnh lùng vốn là cá tính đặc trưng nhất của người Đức. Sau liên tiếp 2 bàn thua, Bayern dường như rất tự tin vào việc họ sẽ nhanh chóng gỡ lại, và dồn toàn bộ quân cho khâu tấn công. Đó là một sự tự tin ngu ngốc, và thực tế đã chứng minh, Real chỉ cần dăm ba đường chuyền là Ronaldo có thể hạ gục Neuer trong tư thế đối mặt.

Chiến thắng dành cho Real Madrid là xứng đáng. Nhưng thất bại theo cách này là hoàn toàn bất hợp lý đối với nhà ĐKVĐ Bayern Munich.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại