Bayern-Guardiola & thứ tiqui-taca chết tiệt

Song Nhi |

(Soha.vn) - "Hãy trả Bayern lại cho chúng tôi”, comment của một fan cuồng Hùm xám đã lột tả hết sự thất vọng sau trận thua 0-1 trước Real rạng sáng nay ở Bernabeu.

1. HLV Guardiola khoanh tay đứng bất động bên ngoài đường pitch. Pep suy sụp khi Benzema xé lưới Neuer. Đỉnh điểm chính là hành động ném mạnh chai nước khi hàng thủ Bayern chơi quá tệ, trong khi các chân sút tỏ ra vô hại…

Không dưới 3 lần các máy quay chộp lấy những khoảnh khắc nhà cầm quân 43 tuổi người Tây Ban Nha bất lực trong ngày trở lại Bernabeu. Và trên sân, các học trò của Pep cũng bất lực trong nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Casillas. Không ai ngoài Guardiola là người phải gánh trách nhiệm đầu tiên cho thất bại này.

Tiqui-taca đang quá rối rắm

Tiqui-taca đang quá rối rắm

2. Bayern kiểm soát bóng 72%, tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt tới 90%, nhưng đó chỉ là những thống kê vứt đi. Vì trong 18 cú sút mà các học trò của Pep thực hiện, chỉ duy nhất cú dứt điểm của Goetze khi vào sân thay người đủ khiến Casillas cũng như NHM Bernabeu cảm thấy giật mình.

Xem clip trận này

 

Bayern của Guardiola hoàn hảo hơn người tiền nhiệm Jupp Heynckes? Có lẽ là không khi các độc giả của tờ Kicker - hầu hết là fan cuồng của Bayern – đều kêu gọi Pep hãy trả lại một Bayern nguyên bản của Don Jupp và trả lại cho họ một đội bóng của bản lĩnh và ý chí Đức kiên cường.

Tiqui-taca máy móc đến mức rườm rà, gây nhàm chán. “Có quá nhiều đường chuyền ngang và chuyền về không cần thiết. Nó khác xa với Bayern truyền thống, khi có cơ hội là dứt điểm ngay thay vì cứ cố tìm cách tiếp cận khung thành đối thủ bằng nhường đường chuyền rối rắm”, một lần nữa phải nhắc đến lời cảnh báo của hoàng đế Franz Beckenbauer, một huyền thoại sống ở sân Allianz Arena.

Pep đang cố biến Bayern thành Barca

Pep đang cố biến Bayern thành Barca

Pep lấy thành tích giành Đĩa bạc sớm tới 7 vòng để bao biện? Nên nhớ, các đội bóng Bundesliga không phải là thuốc thử. Họ chỉ bị choáng ngợp trong nửa đầu mùa giải, còn ở giai đoạn lượt về, mọi thứ đã không theo đúng ý Pep. Ngay đến những Nuernberg, Hoffenheim hay mới nhất là Braunschweig cũng đã bắt đầu tìm ra cách khắc chế Bayern.

Một đội bóng đứng bét bảng Bundesliga còn có thể gây khó khăn cho Bayern, thì một gã khổng lồ như Real lại được dẫn dắt bởi một bậc thầy phòng ngự-phản công là Ancelotti chẳng có khó khăn gì trong việc phong tỏa Hùm xám và kết thúc con “Quái thú đen” này bằng nhát kiếm duy nhất của Benzema.

3. Mới mùa trước, trên con đường chinh phục cú ăn ba lịch sử, Bayern từng hủy diệt Barca tới 7-0 ở bán kết sau 2 lượt trận. Đừng đổ lỗi cho bệnh tật của Tito Vilanova hay sự non tay của trợ lý Jordi Roura. Cần phải nhìn thẳng vào sự thật, tiqui-taca đã bị Bayern của Jupp Heynckes bóp nghẹt.

Không phải ngẫu nhiên mà Tata Martino đã dám mạo hiểm thay đổi Barca để không đi theo lốn mòn tiqui-taca. Ngay ở ĐT Tây Ban Nha, HLV Del Bosque cũng dần phải thay đổi để lối chơi đập nhả tí tách này không còn bị bắt bài. Không ai trách Guardiola khi ông muốn cách tân Bayern để xóa đi cái bóng của người tiền nhiệm. Nhưng một khi mọi thứ đã đi chệch đường ray, Pep cần trở lại với Bayern nguyên bản từng gây kinh hoàng cho cả châu Âu mùa trước.

Điều này đã được các chuyên gia và đặc biệt là những người có tiếng nói ở Bavaria như Beckenbauer, từ cách đây hơn 1 tháng, nhưng có vẻ như Pep đã bỏ ngoài tai và giờ là chuốc lấy thất bại trước Real. Vẫn còn trận lượt về, nhưng Pep đang tự đẩy mình vào mớ bòng bong mang tên tiqui-taca.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại