Góc độc giả: Quẳng Cris Ronaldo đi mà vui sống

Đức Long (Khánh Hòa) |

(Soha.vn) - “Vắng mợ thì chợ vẫn đông” cơ mà!

Sau khi để lại dấu hỏi to đùng trong lòng NHM về tương lai bằng lời tuyên bố phủ nhận chuyện gia hạn hợp đồng với Real Madrid, Cristiano Ronaldo vẫn thảnh thơi đi sang Miami du hý.

Trái ngược với hình ảnh CR7 nhàn nhã nằm phơi nắng trên chiếc du thuyền sang trọng, trong căn phòng dành cho Chủ tịch tại “Nhà trắng” (Bernabeu), hẳn là Florentino Perez vẫn chưa hết bẽ bàng. Gáo nước lạnh mà Ronaldo vừa dội thẳng vào mặt ông chẳng khác nào hành động ám chỉ người đứng đầu Bernabeu là một kẻ nói dối trắng trợn.


	Cris Ronaldo vừa có tuyên bố dội gáo nước lạnh vào ngài Chủ tịch Florentino Perez

Cris Ronaldo vừa có tuyên bố dội gáo nước lạnh vào ngài Chủ tịch Florentino Perez

Quả thực, những người Bồ đã và đang khiến ngài Florentino Perez phải đau đầu. Vừa xong vụ Jose Mourinho, giờ lại tới lượt Cristiano Ronaldo “làm mình làm mẩy”.

Trong Real Madrid hiện có cả tá việc cần kíp chờ được giải quyết sớm, tôi tự hỏi tại sao ngài lãnh đạo tối cao Perez lại tiêu tốn quá nhiều thời gian và tâm trí để chạy theo dỗ dành một Cris Ronaldo quá ư đỏng đảnh?! Liệu điều đó có thực sự cần thiết? Và có nên chăng, Florentino Perez cân nhắc nghiêm túc đến việc xây dựng một Los Blancos không Ronaldo?!

Cá nhân tôi nhận định, đã đến lúc Real nên “quẳng” Cris Ronaldo đi mà vui sống. Không phủ nhận việc sở hữu một trong hai siêu sao hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại là điều đáng tự hào. C.Ronaldo cũng đem lại cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khoản tiền không nhỏ nhờ kinh doanh áo đấu và hợp đồng quảng cáo. Tôi cũng chẳng phủ nhận, Ronaldo đã thể hiện phong độ đáng khen ngợi trong màu áo Kền kền. 202 bàn thắng trong 199 trận thi đấu, rõ ràng, CR7 đáng giá từng xu số tiền mà “dải ngân hà” đã bỏ ra để chiêu mộ anh về từ Man Utd.


	Đã tới lúc Perez nên "quẳng" Ronaldo đi mà vui sống

Đã tới lúc Perez nên "quẳng" Ronaldo đi mà vui sống

Nhưng ngược lại, “độc mộc bất thành lâm”. Một mình Cris Ronaldo là chưa đủ để có thể giúp Real thỏa mãn cơn khát danh hiệu và triệt tiêu sự độc tôn của đại kình địch Barcelona. Thêm vào đó, sự xuất hiện của anh tại Bernabeu đã khơi dậy cuộc chiến bè phái ngày càng sâu sắc – giữa một bên là nhóm bản địa do Iker Casillas cầm đầu, và một bên là nhóm cầu nói tiếng Bồ. Bằng mặt mà không bằng lòng, nội bộ Real luôn trong tình trạng “rối như canh hẹ”.

Nếu chỉ chừng đó thôi thì có lẽ cũng chưa cần phải nhìn nhận nghiêm túc việc bán C.Ronaldo khỏi đội bóng. Điều quan trọng hơn chính là thái độ thiếu cam kết mà anh thể hiện. Trái với sự nhiệt tình từ BLĐ Real, thứ CR7 đáp lại chỉ là sự dửng dưng lấp lửng. “Tôi buồn và Real Madrid hiểu tại sao”; “Tất cả thông tin về việc tái ký hợp đồng của tôi đều là giả dối”… đó là những phát ngôn mà NHM Real chẳng hề muốn nghe chút nào. Nó chỉ chứng tỏ một điều, lòng trung thành của anh cần đặt dấu chấm hỏi. Nếu thực sự thiện chí, thay vì lớn tiếng kể lể cho cả thế giới biết chuyện, lẽ ra Cris Ronaldo nên “đóng cửa” trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Florentino Perez thì hơn.

Giữ người muốn ở lại chứ níu kéo làm gì kẻ lúc nào cũng mang trong đầu tư tưởng ra đi. Chi bằng sẵn đây, ngài Perez hãy tiến hành luôn một cuộc cách mạng toàn diện. 2 năm hợp đồng còn lại, bán CR7 lúc này vẫn còn rất được giá. Với chừng ấy tiền, Real Madrid hoàn vừa có thể mua về Bernabeu những cái tên không kém phần đẳng cấp để tái thiết đội hình mà lại khỏi phải đau đầu đối phó với những cơn hờn dỗi vu vơ của anh chàng Rô điệu kiêu kì.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại