Góc độc giả: Tâm thư gửi Neymar - Xin lỗi anh quá “nhọ”

Trương Sỏi (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Điềm xấu đang đến đấy, Neymar ạ!

Không phải là tôi “xấu bụng” nên ám quẻ anh như thế đâu. Mà điều đó là sự thật đấy. Một sự thật phũ phàng nhưng có cơ sở hẳn hoi cơ.

Vẫn không tin à? Để tôi nói cho anh nhé. Ngày hôm nay, huyền thoại Pele vừa lên tiếng khen ngợi anh xong. Phải nói là tâng anh lên cả mây xanh chứ chẳng đùa. Vị vua bóng đá bảo rằng anh có  tố chất để có thể sánh ngang tầm Messi một ngày không xa. Mà có khi anh còn đủ khả năng vượt mặt của M10 nữa ấy chứ.

Được một huyền thoại khen ngợi hết lời, sung sướng còn chẳng hết, cớ sao cái “thằng cha” rỗi hơi này bảo mình phải lo lắng nhỉ?!. Rõ là “dở hơi cám hấp”! Có phải anh đang nghĩ như thế đúng vậy không, hỡi tân binh đắt giá của Barca?


	"Được" Pele khen là khổ đến nơi rồi Neymar ơi!

"Được" Pele khen là khổ đến nơi rồi Neymar ơi!

Thế thì anh chưa biết rồi. Ở Việt Nam ấy, cái ông Pele đồng hương của anh nổi tiếng lắm. Nhưng tôi không nói đến tài năng bóng đá của ông ấy đâu nhé. Dù gì cái thời ông ấy tung hoành sân cỏ đã xa rồi. Lúc đấy, tôi còn chưa đẻ cơ.

Đây là tôi xét đến cái khoản “chém gió” thôi. Về món này, Pele của anh quả là vô đối. Khi nào có dịp sang thăm đất nước tôi, tôi mời ông thêm cốc chà tranh nữa thì phải nói là combo “chuẩn khỏi cần chỉnh”.

Ừ thì “chém gió” tý cũng chẳng làm sao. Khổ nỗi, thường thì ông chém phát nào là…trật phát đó mới sầu. Ý tôi nói là ông “tiên tri” cái gì, thì sự thật thường đi ngược lại. Nhất là về tương lai của các tài năng trẻ. Nói nôm na là “đoán toàn sai” ấy. Đọc tới khúc này, chắc anh cũng lờ mờ hiểu rồi nhỉ?!.

Để tôi lấy vài dẫn chứng để anh tự liên hệ và suy ngẫm nhé. À mà hít thở sâu cái đi. Kẻo mà sốc ra đấy thì đá đấm Confederations Cup thế nào được nữa.

Dẫn chứng số 1 nhé. Hồi năm 1991, sau khi chứng kiến Nii Lamptey thi đấu chói sáng ở ở giải U17 thế giới, ông lập tức gán cho anh người này nickname “tiểu Pele” kèm theo lời dự đoán về một tương lai xán lạn cho cầu thủ người Ghana. Ngờ đâu, kể từ đó, sự nghiệp của càng ngày càng đi xuống. Anh chẳng để lại dấu ấn nào dù đã thử sức ở hàng loạt CLB như PSV, Aston Villa, Coventry, Venezia hay Ankaragucu.

Dẫn chứng tiếp theo này. Pele từng dự đoán tiền vệ Nicky Barmby của Anh sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới như Zidane, Maldini hay Ronaldo. Nhưng kết quả thì chỉ được khoác áo ĐT Anh 23 lần và anh thậm chí còn chưa từng được góp mặt ở một kỳ World Cup.


	Không đoán thì thôi, nhưng đã đoán thì Pele... đoán toàn sai

Không đoán thì thôi, nhưng đã đoán thì Pele... đoán toàn sai

Và còn rất nhiều dự đoán “kinh điển” của Pele đã trở thành giai thoại nữa Neymar ạ. Có thời gian rảnh thì cứ google nhé. Không thì hỏi HLV Luiz Felipe cũng được. Vị thuyền trưởng này thấu hiểu khả năng dự đoán của Pele tới mức đã rút ra kết luận: “Tôi tin Pele chẳng biết gì về bóng đá cả. Những phân tích của ông ấy luôn đưa đến một đáp án chung là…sai. Nếu bạn muốn đoạt một chức vô địch nào đó, chỉ cần nghe Pele nói gì và sau đó làm ngược lại".

Hiểu rồi chứ? Pele đang khen anh đấy. Khen liên tục cơ. Đã thấy sợ dần chưa? Có muốn bị giống như Nii Lamptey và Nicky Barmby không? Có muốn sánh ngang Messi không? Tôi bày cách cho nhé. Chỉ cần năn nỉ vua bóng đá chịu lên báo “dìm hàng” anh triệt để vào. Dìm đến tận đáy cũng được. Đại loại như “Neymar chỉ đáng xách dép cho Messi” hay “Tôi tin Neymar sẽ thất bại” là hóa giải được ngay thôi.

Quá đơn giản phải không? Làm luôn và ngay đi nhé! Hoãn một buổi đi chơi với cái cô bồ Bruna xinh đẹp cũng chẳng chết ai. Tôi chờ bài phát biểu “đính chính” của Pele trong số báo ngày mai đấy! Xin chào thân ái và quyết thắng!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại