Góc độc giả: Kaka – Cố đấm ăn xôi, xôi có hẩm?

Đức Long (Quảng Nam) |

(Soha.vn) - Kaka vẫn “cố sống có chết” bám lấy Bernabeu.

Bất chấp những thông tin cho rằng Real Madrid đang muốn bán tháo Kaka ngay trong kì CN mùa Hè này, ngôi sao người Brazil vẫn tuyên bố tiếp tục ở lại sân Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn đến 2015. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất với tờ nhật báo Marca khi đang có mặt tại Trung Quốc, Kaka còn tỏ ra rất phấn khích với sự hiện diện của tân HLV Carlo Ancelotti – người thầy của Kaka khi anh còn khoác áo AC Milan.

Cá nhân tôi đánh giá quyết định này của Kaka là có phần cố chấp. Thay vì “cố sống có chết” bám lấy Real, lẽ ra anh nên đi tìm cho mình một bến đỗ mới.

	Kaka vẫn sẽ bám trụ tại Real

Kaka vẫn sẽ bám trụ tại Real

Hơn ai hết, Kaka hiểu rõ rằng tương lai của anh trong màu áo Madrid hết sức mờ mịt. Đã từ lâu, “thiên thần” chỉ còn là một ngôi sao thất sủng – một bản hợp đồng gây thất vọng lớn trong con mắt fan hâm mộ “kền kền”. Chấn thương đã hủy hoại cơ hội tỏa sáng của Kaka trên sân khấu Bernabeu, dù rằng anh từng được trải thảm đưa về trong tư cách của một ngôi sao lớn.

Sẽ là tốt hơn cho bản thân Kaka, nếu như anh chấp nhận trở về quê nhà thi đấu để được đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm xa nhà chinh chiến, hoặc tìm đến “dối già” ở một sân chơi tầm thấp hơn như MLS (giải nhà nghề Mỹ). Với danh tiếng mà Kaka đã gây dựng được, nói vui một chút thì khả năng lớn anh sẽ được đối xử như một “hot boy” tại xứ cờ hoa.

Thế nhưng, ra đi cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Có lẽ lòng tự tôn của một cầu thủ lớn không cho phép Kaka dễ dàng từ bỏ. Anh vẫn muốn ở lại để khẳng định khả năng, cho dù con đường phía trước trải đầy chông gai.

Tất nhiên, tiếp thêm sức mạnhhi vọng cho quyết tâm của “thiên thần” Brazil chính là sự xuất hiện của HLV Ancelotti tại Bernabeu. Chiến lược gia này chính là HLV mà anh có nhiều năm làm việc cùng nhất, hiểu anh nhất và đã cùng anh đi đến rất nhiều đỉnh cao danh vọng trong quãng thời gian hợp tác tại AC Milan.

	Ancelotti khó có thể trở thành cứu tinh của Kaka

Ancelotti khó có thể trở thành cứu tinh của Kaka

Chỉ có điều, thời thế nay đã khác. Real Madrid không phải AC Milan. Kaka không phải là Kaka của ngày xưa nữa. Và Carlo Ancelotti cũng vậy. Ancelotti đến Bernabeu với gánh nặng phải đưa Los Blancos đến thành công, chứ không phải là làm hồi sinh một Kaka đã hết thời. Chính vì vậy, ông còn bận suy tính cách hoàn thành nghĩa vụ của mình, trước khi có thể giang tay giúp đỡ Kaka.

Sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Nhưng tốt hơn hết Kaka nên nhìn thẳng vào nó để chuẩn bị trước mọi tình huống xấu nhất, hơn là tự vẽ lên ảo tưởng tươi đẹp cho bản thân để rồi lại rơi vào tận cùng thất vọng vì “cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm”!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại