Góc độc giả: “Thánh” nổ Arsenal

Bình Minh (Quảng Trị) |

(Soha.vn) - Đúng là “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.

Ngày hôm nay, Arsenal đã chính thức đón tân binh đầu tiên trong kì CN mùa Hè với chữ kí của Yaya Sanogo. Ở tuổi 20, Yaya được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Pháp. Song ai cũng biết rằng, từ một tài năng trẻ triển vọng đến một ngôi sao lớn là cả một sự khác biệt mà không phải cầu thủ nào cũng có thể đạt được.

Là người yêu mến Arsenal, lẽ ra tôi nên hân hoan vì phát súng đầu tiên của Pháo thủ trên TTCN. Nhưng không. Ngược lại, trong tôi lúc này chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề.

Với những gì mà HLV Wenger và BLĐ Arsenal từng tuyên bố, tôi chờ mong một sự chuyển mình mạnh mẽ của The Gunners trong cách thức xây dựng đội bóng. Tôi không còn muốn phải nghe các anti-fan chế giễu Emirates là “nhà trẻ của Wenger”.

	Tân binh Yaya Sanogo của Arsenal

Tân binh Yaya Sanogo của Arsenal

Tôi đã háo hức biết bao nhiêu khi Arsenal liên tục điền vào danh sách theo đuổi những nhân vật đình đám như Wayne Rooney, Gonzalo Higuain, Marouane Fellaini hay Stefan Jovetic. Vậy mà nhân vật ngài Wenger đón về Emirates – như thường lệ, vẫn chỉ là một Yaya Sanogo chưa mấy tên tuổi và năng lực vẫn còn phải đợi kiểm chứng.

Vẫn biết công tác đào tào trẻ là một khâu cực kì quan trọng trong chiến lược phát triển CLB – và tôi cũng không phủ nhận rằng HLV Wenger đã, đang làm rất xuất sắc, thế nhưng đó là kế hoạch phục vụ tương lai mà thôi.

Người ta vẫn bảo “có bột mới gột nên hồ”. Nếu trong tay không có đội quân tinh nhuệ, sẽ chẳng bao giờ Arsenal hiện thực được giấc mơ lên đỉnh vinh quang, cho dù HLV Wenger có là một vị tướng cầm quân tài ba như thế nào đi chăng nữa.

	Đừng

Đừng "nổ" nữa Arsenal!

Hơn bao giờ hết, Arsenal cần phải nhanh chóng chi tiền đón các ngôi sao tầm cỡ như những gì mà Giáo sư đã cam kết trước để phục vụ cho những mục tiêu trước mắt. Nên nhớ rằng đã 8 năm ròng rã, fan hâm mộ phải sống vật vã trong cơn khát danh hiệu. Sức chịu đựng và cảm thông trong mỗi con người đều có giới hạn. Đừng tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của chúng tôi thêm nữa. Và cũng đừng tiếp tục vẽ ra những ảo tưởng đẹp đẽ để rồi lại đẩy chúng tôi xuống vực sâu thất vọng.

Nếu không làm được, tốt hơn hết là đừng có nổ!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại