Giá trị ảo của giải "U21 Việt Nam và những... đàn em"

Trí Lâm |

Nên chăng, giải U21 Quốc tế 2015 đổi lại thành giải U21 Việt Nam và những… đàn em sẽ hợp lý hơn.

Giải U21 Quốc tế 2015 đang diễn ra đầy sôi động tại TP HCM với sự góp mặt của 6 đội bóng U21 Việt Nam, U21 HAGL, U21 Thái Lan, U21 Singapore, U21 Myanmar và U19 Hàn Quốc.

Thế nhưng, sau vòng bảng, tất cả mới vỡ lẽ ra rằng chỉ có hai đội chủ nhà thuộc độ tuổi U21.

U21 Thái Lan gồm toàn cầu thủ 18, 19 tuổi và đại đa số là của CLB Muangthong United chứ chẳng phải là tập hợp của các cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi đó. U19 Hàn Quốc tiếng là U19 nhưng cũng toàn cầu thủ 17-18 tuổi.

Tương tự U21 Myanmar và U21 Singapore cũng chỉ cử sang Việt Nam toàn “măng non”. Nên chăng, giải U21 Quốc tế 2015 đổi lại thành giải U21 Việt Nam và những… đàn em sẽ hợp lý hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ người hâm mộ đã bị đánh lừa. U19 khác với U21 bởi ở các lứa trẻ, cách nhau 2-3 tuổi đã hơn nhau rất nhiều về tư duy cũng như kỹ chiến thuật.

Đằng này, U21 Việt Nam hay U21 HAGL đa phần đều hơn đối thủ 4-5 tuổi. Đó là chưa kể các đội bóng dự giải đều theo dạng sang đá cho có, với thành phần góp nhặt vội vàng.

Thế nhưng, tất cả vẫn gắn mác U21 và dĩ nhiên chẳng người hâm mộ nào soi được lý lịch của các cầu thủ để khiếu kiện BTC vì hành vi… lừa đảo.

Ở khía cạnh chuyên môn, ngoài U19 Hàn Quốc tới từ một nền bóng đá phát triển và thực tế đã chứng minh năng lực bằng hai chiến thắng nhẹ nhàng trước U21 HAGL và U21 Myanmar, các đội bóng khác đã bộc lộ “bản chất” yếu kém rất nhanh chóng, kể cả U21 Thái Lan.

Ấy thế mà U21 HAGL và U21 Việt Nam vẫn hô hào rất mạnh cho quyết tâm lên ngôi tại giải U21 Quốc tế 2015. Thậm chí, trong thành phần của U21 Việt Nam còn có những cầu thủ trên 21 tuổi.

Rồi việc U21 HAGL bê nguyên đội hình từng vô địch năm ngoái để chinh chiến. Tất cả đều không sai theo quy định nhưng nó một lần nữa cho thấy bệnh thành tích đã ăn quá sâu ở xã hội Việt Nam và bóng đá không phải ngoại lệ.

Thiết nghĩ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đâu cần những danh hiệu kiểu như vậy. Chúng ta mong mỏi thắng Thái Lan nhưng đó là ở một cuộc chơi công bằng chứ không phải theo kiểu “chấp tuổi”.

Thẳng thắn mà nói, nếu U21 Thái Lan chỉ cần đưa sang Việt Nam đội hình U19 từng vô địch Đông Nam Á, U21 Việt Nam chắc chẳng thể nào làm mưa làm gió rồi thắng tận 4-2 như vậy.

Xét đến cùng, những giải đấu như U21 Quốc tế rõ ràng không mang lại nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nói cách khác, những gì chúng ta nhìn thấy đều chỉ là những giá trị ảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại