Gerrard, chúng tôi không muốn chia tay anh như thế

Bảo Nam |

Trong mùa bóng cuối cùng Steven Gerrard gắn bó với mảnh đất đưa anh lên tầm huyền thoại, không ai chờ đợi một cuộc chia ly đẫm nước mắt theo cái cách như trận đấu với Man United tối qua.

1. Trước cuộc tái ngộ giữa Liverpool và Chelsea tại Premier League giữa tháng 11 vừa qua, HLV Jose Mourinho thậm chí đã phải mượn tới sức mạnh của truyền thông để kêu gọi CĐV The Blues dừng việc hát những ca khúc chế nhạo Gerrard.

Vào thời điểm đó, các CĐV Chelsea rất hả hê kết nối cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận đấu với Chelsea mùa trước, với quyết định từ chối gia nhập Chelsea của G8 trong quá khứ, để mỉa mai.

Tuy nhiên theo Mourinho, G8 là nhân vật xứng đáng nhận được sự tôn trọng của NHM. “Những chiêu trò mỉa mai là rất phổ biến trong bóng đá, nhưng có nhiều cầu thủ không thể mỉa được. Steven Gerrard là một trong số đó”, Mourinho nói.

“Nói phải thì củ cải cũng nghe”. Đúng là các CĐV Chelsea đã buông tha Gerrard trong trận đấu diễn ra sau đó. Vì chẳng riêng gì Mourinho cảm thấy G8 là một huyền thoại, đến ngay cả những NHM đối địch với Liverpool cũng không đủ liêm sỉ để phủ nhận thực tế này.

2. Thật tiếc cho Gerrard, con đường huyền thoại của anh lại đang kết thúc một cách đầy mỉa mai. Bởi nếu xét nét mà tư duy thì Steven Gerrard chính là tội đồ của The Kop trong cả 2 trận đấu quan trọng nhất 1 năm qua.

Anh chính là người đã trượt chân để Demba Ba cướp bóng, sút tung lưới Mignolet, mang về chiến thắng 2-0 cho Chelsea Premier League mùa trước.

Chính vì trận thua này Liverpool mới mất chức vô địch Premier League vào tay Man City. Một kỷ niệm mà Gerrard nói “sẽ ám ảnh cả cuộc đời tôi”.

Và tối qua, chỉ sau vỏn vẹn 38 giây xuất hiện trên sân, Gerrard đá nguội Herrera, nhận thẻ đỏ rời sân. Từ chỗ đang dần giành lại thế trận, Liverpool nhanh chóng sụp đổ.

Gerrard nhận thẻ đỏ

Gerrard nhận thẻ đỏ

Đây chính là thất bại đẩy The Kop xa khỏi Top 4 và nếu Liverpool không thể trở lại Champions League mùa bóng tới thì chiếc thẻ đỏ của Gerrard sẽ còn được nhắc lại rất nhiều lần.

3. Trong bóng đá không thiếu những sự kiện tồi tệ xảy ra trong cuộc đời một huyền thoại. Zidane húc đầu vào ngực Materrazzi chẳng hạn.

Đó là một vết nhơ trong sự nghiệp của Zizou. Nhưng chí ít thì đó là một sự kiện phi chuyên môn và nó không ảnh hưởng tới tư cách huyền thoại của Zidane.

Nhưng Gerrard thì khác.

Những năm tháng huy hoàng trong sự nghiệp của G8 đang khép lại bằng những sai lầm đặc thù chuyên môn, bằng việc bị đày lên băng ghế dự bị tại chính CLB mà anh là huyền thoại số 1, bằng việc ý thức được đạp vào chân Herrera sẽ dính thẻ đỏ nhưng Gerrard vẫn làm.

G8 lầm lũi rời sân

G8 lầm lũi rời sân

Mới đây, không hiểu bằng cách nào tờ Daily Mirror lại tìm hiểu được trong bộ sưu tập áo đấu của Gerrard có cả áo thi đấu của Man United.

Như vậy là G8 nói dối. Anh từng dùng camera đưa NHM đi tham quan tư dinh của mình và dừng rất lâu ở bộ sưu tập áo đấu rồi khẳng định: Tôi không bao giờ mang áo của Man United về nhà.

Sự kiện này dù chỉ là một vết kim trên mảnh vải, nhưng nó lại diễn ra đúng trong thời điểm có hàng loạt vết dao đang chém loang lổ trên biểu tượng của Steven Gerrard và rồi nó lại bị chính những fan cuồng của Liverpool kết thành tội phản bội.

Tiếc quá Gerrard, thật sự không NHM nào, dù là của Liverpool nói riêng và Premier League nói chung, muốn anh ra đi theo cách này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại