Sao Man United vẫn thề thốt không hề "vô văn hóa"

Đoàn Dự |

Bị phạt cấm thi đấu 6 trận vì cáo buộc nhổ nước bọt vào Papiss Cissé song Evans vẫn khăng khăng mình vô tội.

Mới đây, hậu vệ Man United nói với tờ The Times: “Tôi có thể hiểu những hình ảnh xung quanh vụ việc đó.

Trong một trận đấu tại Anh và trong xã hội này, đó là điều không thể chấp nhận. Nếu tôi làm điều đó, khi về nhà và nhìn vào mắt bố mẹ mình, tôi sẽ thấy sự phẫn nộ trong họ.

Tôi đến từ Bắc Ireland và nếu tôi thực sự làm vậy, bố mẹ sẽ đuổi tôi khỏi nhà”.

Bất chấp những lời thanh minh không ngừng của Evans, FA vẫn quyết định phạt hậu vệ này cấm thi đấu tới 6 trận, còn Cisse bị phạt cấm 7 trận (thêm 1 vì có “tiền án” trước đó).

“Tôi không có ý định nhổ nước bọt vào đối thủ, nên khi FA đưa ra án phạt, thật không thể chấp nhận nó” – Evans tiếp.

“Nhổ nước bọt vào bất kì ai là hành vi kinh tởm nhất bạn có thể làm. Nó thật thấp kém và rẻ mạt. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhổ nước bọt vào ai đó. Khi làm vậy, trông chẳng khác gì kẻ ngốc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại