Gary Neville bênh Mourinho chằm chặp: "Chẳng ai nhớ những kẻ đá đẹp thua cuộc"

Trần Trọng |

Gary Neville đã bác bỏ những chỉ trích nhắm vào Chelsea của HLV Jose Mourinho là “hoàn toàn vô nghĩa” khi đội đầu bảng tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Premier League.

Đội bóng của Mourinho đã bị coi là “nhàm chán” sau khi ghi 2 bàn trong 3 trận trước đó, và chơi bảo thủ ở trận hòa không bàn thắng trước Arsenal.

Nhưng Neville khẳng định chiến thắng là chiến thắng, và không ai nhớ những đội bóng không vô địch dù chơi hay tới đâu.

“Hoàn toàn ngớ ngẩn”, anh nói trong phần bình luận sau chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Leicester. “Mọi người đều nói Newcastle của Kevin Keegan năm 1996 chơi hấp dẫn, nhưng giờ chẳng ai còn nhớ họ”.

Neville có mặt trong đội hình Man United đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch trước Newcastle năm đó, và khẳng định những gì Keegan làm được chỉ còn rất mờ nhạt trong ký ức người hâm mộ.

“Mọi người đều nhớ những đội chiến thắng. Bạn không thể nào chơi cả mùa giải bằng thứ bóng đá đẹp mà vô địch”.

Đồng nghiệp của Neville ở đài Sky Sports, Jamie Redknapp, thừa nhận rằng Chelsea không hề nhàm chán, và nói các đội khác cũng có trách nhiệm nếu như tính giải trí ở các trận họ gặp Chelsea là không cao.

“Mọi người nói về một Chelsea nhàm chán, nhưng điều nhàm chán duy nhất mùa này là không không đội nào thách thức họ trong cuộc đua vô địch”, Redknapp nói.

“Manchester City từng bằng điểm với họ vào đầu năm mới, nhưng rồi tụt lại quá xa. Chelsea thì cứ lừng lững tiến lên, và đó là điều duy nhất nhàm chán”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại