Ông Lê Thụy Hải đã "làm khổ" Thủy Tiên như thế nào?

Đăng Khôi |

Nếu chẳng phải vì những dồn nén quá lâu ngày, có lẽ hôm qua Thủy Tiên đã không lên tiếng chỉ trích ông Lê Thụy Hải đến vậy.

Ngày 22/4 vừa rồi, HLV Lê Thụy Hải chính thức rời B. Bình Dương thêm một lần nữa. Lần này, gần như chắc chắn ông không bao giờ trở lại, và “cơn ác mộng” Lê Thụy Hải sẽ vĩnh viễn không còn bên Công Vinh.

Chân sút xứ Nghệ đón nhận tin này vô cùng bình thản.

Anh không vui mừng, chỉ tiếp tục tập luyện cùng Bình Dương, để rồi được ra sân ở trận đón tiếp Hải Phòng và lập công, lập siêu kỷ lục ghi bàn nhanh nhất V-League, đồng thời chốt tổng số bàn ở giải quốc nội là 110 – một con số đẹp và sẽ còn tăng nữa.

Có thể nói ông Hải ra đi, Công Vinh vui một, thì vợ anh – Thủy Tiên còn vui mười. Vì một người luôn gồng mình cố gắng đôi khi tâm lý lại dễ chịu hơn người ở nhà, lo lắng thấp thỏm và buồn rầu vì chồng bị hắt hủi.

Nhưng có lẽ khi ông Hải đi, Thủy Tiên cũng tâm niệm cho qua tất cả. Chỉ có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ông Hải lại lên truyền hình, và đổ lỗi cho Công Vinh đã vượt mặt mình, không xin phép mà đến thẳng Bình Dương nhờ sự hậu thuẫn của BLĐ.

Theo ông Hải, vì Vinh như thế nên chuyện sau đó mất lòng ông là… bình thường.

Đến đây thì, Thủy Tiên đã nổi đóa thật sự. Cô không còn có thể như chồng mình, điềm đạm trả lời báo giới sau vụ ông Hải lên truyền hình. Cô lập tức lên facebook, chia sẻ:

“Trời...bác là đàn ông lại là người lớn tuổi mà nói dối như cuội ấy bác ạ… Vậy mà cháu tưởng đã là đàn ông lại là làm bóng đá thì phải là những người mạnh mẽ, cá tính, dám làm dám nhận chứ...”.

Thủy Tiên buồn lòng vì HLV Lê Thụy Hải

Thủy Tiên buồn lòng vì HLV Lê Thụy Hải

Thủy Tiên vốn là một người cẩn trọng. Cô rất ít khi phát ngôn quá đà ngay cả trên mạng xã hội ảo. Nhưng người đẹp này lại có thể thốt ra những ngôn từ đang bị đánh giá là “hỗn láo” với bậc bề trên. Vì sao vậy?

Vì thực tế là suốt từ ngày 16/10 năm ngoái, khi Công Vinh về B. Bình Dương, Thủy Tiên đã phải chịu đựng quá nhiều.

Ngay khi ấy, ông Hải “lơ” đã nói trước truyền thông rằng “chẳng biết Công Vinh” là ai rồi “hứa” sẽ giam anh trên băng ghế dự bị. Điều ấy tất nhiên làm Thủy Tiên đau đớn.

Đến ngày 1/2, cô có chia sẻ bóng gió đầu tiên về chuyện Công Vinh ở B. Bình Dương.

“Trên đời ngoài cha mình ra thì chắc hiếm ai như anh này, con người gì mà chẳng bao giờ biết ghét hay giận ai, dù cho người kia có chửi, làm nhục hay cố tình hại bạn ấy lên bờ xuống ruộng...

Còn mình thì thù dai lắm nhé, đã giận ai thì giận suốt đời như thể cánh cửa đã đóng rồi thì vĩnh viễn đừng có hòng mà mở ra được, phải nói là siêu lì...

Bạn ấy bảo là "ở đời sống được mấy tý đâu mà, lo sống cho vui vẻ đi, hơi sức đâu mà ghét mà giận " mình tập hoài chưa được, giống như tha thứ là có lỗi với bản thân í, đúng là... "tánh kì"”.

Cần phải biết mới chỉ 2 tháng trước đó thôi, Công Vinh và Thủy Tiên kết hôn. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời họ. Nhưng ngay sau đó, Thủy Tiên phải chịu đựng nhìn chồng bị hắt hủi ở B. Bình Dương.

Khuôn mặt Công Vinh khắc khổ vì HLV Lê Thụy Hải

Khuôn mặt Công Vinh khắc khổ vì HLV Lê Thụy Hải

Đến ngày 17/4, tức ngay gần khi ông Hải “lơ” bị sa thải, Thủy Tiên lại bộc bạch tâm sự khi nghe chồng kể trên báo giới rằng không chấp nhận “biếu” ông Hải 50 triệu để được thi đấu:

“Người ta chỉ có 1 lần trong đời để sống thế nên cách sống tốt nhất là không biến mình trở thành nô lệ của danh vọng và tiền bạc. Nếu mình không tự tôn trọng bản thân thì chắc chắn không bao giờ đứng vững trong cuộc sống”.

Tự nhận mình là người thù dai, chắc chắn Thủy Tiên đã không ưa HLV Lê Thụy Hải từ hồi năm ngoái rồi. Nhưng cô vẫn luôn thận trọng, dù chiến lược gia này có đày ải Công Vinh đến đâu.

Song tức nước ắt sẽ vỡ bờ, có lẽ giới hạn chịu đựng của Thủy Tiên với HLV Lê Thụy Hải đã không thể chất thêm được nữa…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại