Gã mặt lạnh và khẩu súng lục vàng

Triệu Mẫn |

Hiếm khi nở nụ cười, kể cả trong những thời khắc giàu cảm xúc nhất, Vijay Kumar hiện lên trước mắt NHM luôn là một vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc.

Ước mơ làm sĩ quan cháy bỏng

Không hẳn là một VĐV bắn súng xuất sắc nhất lịch sử Ấn Độ, song mỗi khi nhắc đến môn thể thao này tại đây, người ta thường nhắc đến Vijay Kumar như một sự công nhận và khích lệ lớn lao.

Vijay sinh ngày 19/8/1985 tại làng miền núi Barsar của huyện Hamirpur nằm ở Himachal Pradesh Ấn độ trong một gia đình nghèo. Cha anh Bankur Ram Sharma, cũng là một người lính tại địa phương nhưng cấp bậc cực kì thấp

Bởi thế, khi mới chỉ còn là một đứa trẻ, Vijay đã ước mơ cháy bỏng sẽ trở thành một sĩ quan bởi lí do đơn giản: Sẽ dễ dàng có tiền hơn về phụ giúp gia đình mà lại chẳng mất công học tiếp thêm phần tốn kém

Ước mơ đó đã theo anh từ khi mới chỉ là một cậu bé loắt choắt chạy lăng xăng trong ngôi làng nhỏ nghèo nàn cho đến khi anh trở thành một chàng trai trưởng thành, vững vàng.


Vijay Kumar.

Vijay Kumar.

Khi tròn 18 tuổi Vijay tốt nghiệp trung học tại huyện nhà Hamirpur và nhanh chóng gia nhập quân đội Ấn Độ, hoạt động trong trung đoàn Dogra thuộc đội quân thiện xạ Mhow.

Anh được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt dưới tay súng đẳng cấp người Nga trong một thời gian không ngắn.

Chính thời gian tiếp xúc với trúng bắn cùng những ông thầy tận tâm đó đã tạo ra một trong những sĩ quan, VĐV đạt đẳng cấp thế giới về bắn súng thể thao.

Những bước đầu làm nên tên tuổi

Có lẽ trong những giấc mơ đẹp nhất, Vijay cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành một VĐV bắn súng của Ấn Độ, hưởng những đãi ngộ cao nhất và bước lên bục vinh quang.

Với ước mơ làm sĩ quan từ nhỏ, khi bước vào môi trường quân đội chàng trai 18 tuổi khi đấy chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, học tập tốt, rèn luyện tốt hơn nữa.

Để rồi, các ông thầy người Nga đã nhìn thấy tiềm năng ở chàng trai sở hữu gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đó và cố công bồi dưỡng.

Chẳng phụ lòng, Vijay lần lượt đạt những thành tích cao, các huy chương trong các cuộc thi quân đội cũng chẳng thể trượt khỏi tay anh.

Mới 20 tuổi, anh đã được đánh giá là tay bắn súng lục cừ khôi bậc nhất quân đội Ấn Độ.


Vijay là một quân nhân trong quân đội Ấn Độ.

Vijay là một quân nhân trong quân đội Ấn Độ.

Khởi đầu sự nghiệp chỉ với cự li bia 10m, sau đó nhanh chóng lên 25m, cứ cần mẫn và tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc người ta đã phải chú ý đến cái tên Vijay Kumar.

Năm 2005, anh tham dự cuộc thi súng ngắn 10m tại “Shooting World Cup 3”, cùng năm đó anh dự định tham dự luôn World Cup 4.

Những lần hụt đỉnh vinh quang

Có lẽ trong sự nghiệp, Vijay thật sự có duyên với chiếc HCB khi rất nhiều các giải đấu quan trọng anh đều kết thúc ở vị trí thứ 2. Kể cả chiếc vé để được đến Olympic London 2012 cũng có được là do chiếc HCB

Luôn băng băng tiến đến với các thành công, song có lẽ mong ước lập nên thành tích lịch sử cho bắn súng Ấn Độ luôn thật sự xa vời.

Năm 2009, anh tham gia ISSF Bắc Kinh được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Suốt 6 năm hoạt động trong quân đội và 4 năm thi đấu chuyên nghiệp đã rèn giũa cho Vijay sự lạnh lùng điềm tĩnh cần thiết trên trường bắn.

Song chỉ bởi một giây sơ sẩy, anh đã mất HCV vào tay VĐV người Trung Quốc với số điểm thua chỉ là 0,1. Vijay đành ôm hận mà nhận lấy HCB.

Năm 2012, Olympic London, Vijay mang một quyết tâm lớn lao nhất để giành HCV lịch sử cho người Ấn Độ, song mong ước của anh cũng không thể thành hiện thực.


Vijay nhận HCB Olympic.

Vijay nhận HCB Olympic.

Người ta nhớ lại cuộc so tài quyết định tại cuộc thi bắn súng 25m Olympic năm đó. Vijay đứng như tượng, mắt không chớp mà nhẹ nhàng bóp cò súng. 5 mục tiêu ở khoảng cách 25m và giải quyết chúng trong 4 giây.

Tất cả như nín thở bởi VĐV người Trung Quốc đã thể hiện sự hụt hơi và thua kém, đây chỉ còn là cuộc chiến giữa Vijay và một VĐV người Cuba.

Không một chuyển động cơ thể dư thừa trong suốt 35 phút thi chung kết, nhưng cho dù thắng được xạ thủ Trung Quốc, anh vẫn thất bại trước Leuris Pupo. Anh chỉ bắn trúng bia 2 lần còn Pupo có đến 4.

Bắn xong, anh cởi mũ, lấy nút tai và tháo súng của mình. Sau khi nhận huy chương trên bục, anh lặng lẽ một lúc sau mới giơ nó lên cao, một chút biểu hiện của sự vui mừng.

Sĩ quan, VĐV bắn súng Ấn Độ
Vijay Kumar
"Tôi là một quân nhân, tôi là người Ấn Độ, những gì tôi làm là vì quân đội Ấn Độ, là vì đồng bào tôi"

Trả lời báo chí sau đó, anh đã cảm ơn rất nhiều đến quân đội Ấn Độ đã cho mình được huấn luyện, cảm ơn gia đình cùng những người luôn ủng hộ và luôn nhắc đến chuyện trở về nhà.

“Tôi không thể xa nhà lâu như thế, phải trở về Hamirpur thôi, chiếc HCV Olympic vẫn thật sự chưa thể xuất hiện trong bộ sưu tập, vinh quang lớn nhất vẫn chưa đến nhưng tôi cần trở về với gia đình mình”.

Luôn xuất hiện cùng một cây súng lục với chữ V được mạ vàng nổi bật trên thân súng.

Vijay hứa hẹn sẽ tiếp tục là một cái tên nổi bật của thế thao Ấn Độ, ít nhất là cho đến khi anh đổi màu được chiếc huy chương Olympic như ước muốn bấy lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại